Vẫn rung động khác lạ với người yêu cũ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi chia tay, em đã suy sụp rất nhiều, nhưng giờ đây hai chúng ta sẽ chỉ là bạn thôi, phải không anh?
Vẫn rung động khác lạ với người yêu cũ
Ảnh minh họa

Em vẫn còn yêu anh đấy, ngốc ạ. Anh đừng tin những lời em nói, đừng tin những cảm xúc của em, đừng tin vào cái nhìn lạnh lùng hay thái độ băng giá, vì chúng đều đeo một lớp mặt nạ dày cộp gắn mác giả dối. Lớp mặt nạ hoàn hảo đó đã ôm trọn vẹn một đứa con gái có tâm hồn yếu mềm và có một cuộc sống nội tâm đầy những bí mật.

Em vẫn còn yêu anh đấy, thật mà. Anh không tin à? Em dám thề độc luôn đấy. Em có chứng cứ để biện hộ cho lời nói từ tận đáy lòng của mình. Nếu em không yêu anh thì tại sao em lại giả vờ coi chuyện anh hẹn hò với người mới là một chuyện rất đỗi bình thường, rồi để khi đêm xuống, một mình em lại lén lút rơi những giọt nước mắt vì ghen tức?

Nếu em không yêu anh thì tại sao tim em lại như nổ tung mỗi khi anh nói với em rằng anh đang rất hạnh phúc bên một người con gái khác? Nếu em không yêu anh thì tại sao em chết lặng khi thấy anh hôn cô ấy? Sao tim em lại phải nhói lên mỗi khi nghĩ về anh và sao bản thân em đã phải dằn vặt rất nhiều lần vì quyết định sai lầm của mình: chia tay anh.

Thật ngớ ngẩn! Em chia tay anh đến cả trăm lần vì hàng trăm lý do hết sức nhỏ nhặt, vô lý... nhưng sao lần này lại thành sự thật hả anh? Em đâu muốn như mọi chuyện thành ra như vậy.

Nhưng quá khứ là quá khứ. Dù em có cỗ máy thời gian của mèo máy Doraemon đi chăng nữa thì cũng chẳng biết làm sao để níu lấy trái tim anh ở cạnh em được.

Em đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Trách em ngốc nghếch, không biết cách chiếm lấy con tim anh. Trách em quá khờ, đã dễ dàng buông tay anh. Trách em quá mù quáng vì em không nghe theo tiếng gọi của con tim mình, để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm. Tha thứ làm sao được đây, khi bản thân em đã mắc đầy tội lỗi? Anh có ghét em không?

Em không cần anh trả lời đâu. Giờ đây, anh đã tìm được hạnh phúc mới rồi, một hạnh phúc vẹn toàn với một người con gái xinh đẹp và chung thủy chứ không phải một con dở hơi như em, suốt ngày chỉ biết chơi hay đâm đầu vào phim ảnh và quên cả tình yêu của anh...

Em đang tập xóa dần kí ức đẹp đẽ của chúng ta. Em sẽ ngủ nhiều hơn thay vì dành thời gian để khóc lóc ân hận hay nuối tiếc những kỉ niệm đẹp. Em sẽ kiềm chế cảm xúc trong con người em để anh không cần phải bận tâm nữa.

Em sẽ sống một cuộc sống tươi đẹp hơn và tìm một người con trai tốt với em như anh. Và em sẽ luôn vui vẻ nếu như anh luôn giữ nụ cười lãng tử của anh trên môi.

Em đã và đang thay đổi bản thân mình, thay đổi cách lập trình cho trái tim. Em sẽ coi anh là một người bạn khác giới. Em sẽ chờ em hoàn thiện xong bản thân và chờ đến một ngày để nói: “Em hết yêu anh rồi, ngốc ạ”

Bốp Bi

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật