Thơ tình: Mẹ yêu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Biển trời không rõ nông sâu / Trong tim mẹ đã nhuộm màu yêu thương.
Thơ tình: Mẹ yêu
Ảnh minh họa

Mẹ yêu

Trời trưa nắng soi da đầu
Thương đôi vai mẹ nhuộm màu gió sương
Gánh gồng mẹ quẳng trên lưng
Trùng khơi mẹ vượt trăm đường gian nan.

Trời mưa ướt tận xa vời
Yêu sao dáng mẹ một đời vì con
Cả đời tần tảo nhặt gom
Tiếp thêm hy vọng cho con vào đời.

Trời xanh trong vắt một màu
Mẹ hay nghĩ ngợi âu sầu vì đâu?
Biển trời không rõ nông sâu
Trong tim mẹ đã nhuộm màu yêu thương.

Trời buồn rơi lệ tơ vương
Để cho con góp tình thương bến bờ
Để cho con nhặt vần thơ
Xếp nên nỗi nhớ mẹ giờ nơi nao?

Xa con mẹ nhớ rất nhiều
Con ra đi kể từ chiều đổ mưa
Thắt lòng mẹ nhớ khi xưa
Hình hài nhỏ bé mẹ vừa sinh ra.

Thương con thương cả một đời
Dành cho con cả bầu trời bao la!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật