Lần lượt tìm được hai người con mất tích sau 10 năm

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi một phép lạ“, bà Jamaliah nghẹn ngào nói trong nước mắt khi tìm lại được đứa con thứ hai của mình bị mất tích sau 10 năm.
Lần lượt tìm được hai người con mất tích sau 10 năm
Arif Partama Rangkuti (dưới cùng bên phải)

Chỉ một thời gian ngắn, như một phép màu, hai đứa con tưởng đã chết của gia đình bà Jamaial, Indonesia đã lần lượt trở về.

Một cặp vợ chồng người Indonesia đã được đoàn tụ với con gái của họ sau 10 năm cô gái bị mất tích trong trận sóng thần lịch sử năm 2004. Kì diệu hơn, chỉ mấy ngày sau, hai vợ chồng lại tìm thấy con trai của mình - Arif Pratama Rangkuti (17 tuổi), người cũng đã bị cuốn đi trong thảm họa năm đó.

Bà Jamaliah và chồng Septi Rangkuti đã có một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc thứ hai với người con trai mà họ tin là đã mất từ lâu. Đây là lần đầu tiên cả gia đình 5 người của bà Jamaliah đoàn tụ sau 10 năm xa cách.

Năm 2004, một trận sóng thần vô cùng lớn đã đổ bộ vào phía tây tỉnh Aceh của Indonesia, làm thiệt mạng hơn 170.000 người ở đó và hàng chục ngàn người ở các nước khác. Hai anh em nhà Rangkuti cũng là những nạn nhân bị mất tích trong trận thiên tai này.

"Tôi cầu nguyện mỗi đêm, vì trong lòng tôi tin rằng con tôi vẫn còn sống", bà Jamaliah nói. Được biết, gia đình bà hội ngộ với con trai tại nhà của một cặp vợ chồng đã nhìn thấy cậu bé nhiều đêm ngủ bên ngoài các quán cà phê Internet.

Bà Jamaliah và hai người con mất tích đã được tìm thấy

"Không chỉ cậu bé mà nhiều thiếu niên vô gia cư khác đã ngủ ở đây trong nhiều năm. Thương tình, chúng tôi đã để cho cậu bé này trú ngụ ở đó mỗi đêm, cho cậu ta thức ăn, nước uống và quần áo để sống qua ngày". Bà Lana Bestari cho hay.

Bà Bestari đã liên lạc với gia đình bà Jamaliah khi bà ta nhìn thấy một bức ảnh của Arif trên truyền hình trong chuyên mục "Tìm người thân".

"Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy cậu bé vẫn ngủ trước cửa nhà tôi trên truyền hình. Cậu bé chính là nạn nhân của trận sóng thần từ 10 năm trước. Trong khi cậu bé chỉ nói với tôi là cậu đến từ Medan, tỉnh Bắc Sumatre".

Ngay lập tức, Bestari và chồng đã tìm kiếm cậu bé, người mà họ đã đặt tên là Ucok. Sau đó, họ đã liên hệ với bà Jamaliah và ông Septi Rangkuti trên điện thoại.

Cả gia đình bà đã lập tức đến ngay nhà bà Bestari và thật kì diệu, người con trai mà họ đã khổ sở tìm kiếm suốt 10 năm ròng rã đã ở ngay trước mắt họ. "Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi một phép lạ", bà Jamaliah nghẹn ngào nói trong nước mắt khi tìm lại được đứa con thứ hai của mình bị mất tích sau 10 năm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật