Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng mắng An Giang “nghèo khó”, “lôm côm“

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong buổi lễ tổng kết mùa giải 2014 diễn ra vào hôm nay tại TPHCM, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã đăng đàn chỉ trích CLB An Giang kịch liệt từ chuyện đội bóng không có tiền đến việc HLV phát biểu “lôm côm”.
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng mắng An Giang “nghèo khó”, “lôm côm“
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng

Tuy nhiên, CLB An Giang lại là đội… vắng mặt lại buổi lễ !Buổi lễ tổng kết diễn ra trong không khí tẻ nhạt vì các đại biểu của CLB ở V.League lẫn hạng Nhất đều không chịu nói hoặc có phát biểu chung chung, chẳng có gì đặc biệt. Như thường lệ, ông Lê Hùng Dũng lại đứng lên đăng đàn nói rất mạnh miệng và đầu tiên là chỉ trích CLB Hùng Vương An Giang, đội vừa rớt hạng khi thua Cần Thơ ở trận play-off.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói: “Tôi thấy trận play-off, An Giang xuống hạng là đúng vì họ là đội bóng không có (tiền) tài trợ, nội bộ lủng củng thì ôm đội bóng (đá V.League) làm gì. Dù quê tôi là ở An Giang về tình cảm mà nói tôi muốn thấy An Giang đá ở V.League nhưng lý trí tôi cho rằng Cần Thơ lên hạng là xứng đáng. Mà HLV trưởng An Giang, anh Nhan Thiện Nhân từ đầu giải phát biểu nhiều cái lôm côm”.

Ông Dũng chỉ trích CLB An Giang về chuyện tiền nong không có lên đá V.League để xảy ra nhiều chuyện lộn xộn không hay. Dù vậy ông Dũng lại “quên” rằng trách nhiệm giám sát, theo dõi tài chính để CLB đủ điều kiện dự V.League, hạng Nhất thuộc về thẩm quyền của VPF, VFF. Mùa giải năm ngoái (2013) từng đã xảy ra tiền lệ ở CLB Kienlong Bank Kiên Giang nợ nần, quỵt tiền cầu thủ, HLV song Ban tổ chức giải gần như không rút ra được kinh nghiệm gì để điều chỉnh quy chế, điều lệ giải tránh trường hợp tương tự.

Phê bình CLB An Giang nhưng đại diện đội An Giang lại không đến dự lễ tổng kết, ông Dũng quay ra khen công tác trọng tài V.League 2014 có nhiều tiến bộ rõ rệt: “Trọng tài năm nay tốt hơn nhiều, các trọng tài có sai sót nhưng không có vấn đề về tư tưởng. CLB ít phàn nàn trọng tài hơn nên giải đấu cũng tốt hơn. Còn về trọng tài, tôi thấy anh nào mà bị kêu nhiều quá là tôi cho nghỉ, đôn người khác lên thay chứ không cần phải đợi tìm bằng chứng (tiêu cực) vì dễ gì tìm bằng chứng”.

Về công tác chống tiêu cực, ông Lê Hùng Dũng cũng mạnh miệng: “Nếu bên Công an mà làm tới đâu thì cứ làm, chẳng sợ gì cả, còn bấy nhiêu thì chơi bấy nhiêu. Mùa tới anh (CLB) nào mà còn kêu chuyện bỏ giải thì sẽ phạt nặng 200-300 triệu đồng. Ông nào thích bỏ giải thì làm đơn, tôi duyệt liền. Còn anh nào đại diện CLB mà tự động nói bỏ giải thì loại luôn. Cứ thua rồi đổ cho trọng tài, đòi bỏ giải thì đâu đáng mặt đàn ông. Ai cũng đòi công bằng nhưng cuộc sống làm gì có công bằng tuyệt đối”.

Đối với trường hợp CLB Vissai Ninh Bình bỏ giải để “chống tiêu cực”, ông Dũng nói: “Tôi sẽ bảo lưu suất V.League cho anh Trường với điều kiện anh ấy phải tiếp tục công tác đào tạo trẻ trong 3-5 năm nữa và sử dụng chính cầu thủ do CLB đào tạo. Khi đó Ban chấp hành VFF sẽ xem xét chứ không có chuyện mua cầu thủ về nữa đâu”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật