Muốn ’chung kết’ lắm rồi

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở tuổi 40, sự nghiệp của Quốc Khánh lại "nở hoa" với danh hiệu "Nam diễn viên chinh xuất sắc" Công việc tốt là thế, nhưng đường tình duyên của Quốc Khánh vẫn mãi lưng chừng.
Muốn ’chung kết’ lắm rồi
Diễn viên Quốc Khánh cầm trên tay biểu tượng Cánh diều vàng dành cho "Nam diễn viên xuất sắc".

- Trước khi lên bục sở hữu biểu tượng Cánh diều vàng, anh hình dung cảnh tượng này thế nào?

- Tôi không nghĩ tới việc làm phim để nhận giải thưởng, chỉ biết khi làm là sẽ hết mình, bởi dù sao tôi cũng là diễn viên chuyên nghiệp rồi. Tôi thích nhân vật chàng Gù vì đó là một vai có chiều sâu, đa tính cách. Hơn nữa với đất diễn rất rộng, tôi có cơ hội được thỏa sức vẫy vùng.

- Trước ngày diễn ra lễ trao giải, diễn xuất của Trương Ngọc Ánh - bạn diễn của anh trong "Áo lụa Hà Đông" - được dư luận đánh giá cao hơn anh. Khi đó, cảm giác của anh ra sao?

- Nhận xét của khán giả rất quan trọng, nhưng nó không quyết định cho một giải thưởng cụ thể như ở Cánh diều vàng. Với tôi, trở thành Nam diễn viên xuất sắc là niềm vui, là sự khẳng định bản thân trong nghề nghiệp, nhưng không phải là tất cả. Sống lâu, sống khỏe trong lòng khán giả mới là mong muốn mà tôi phấn đấu. Đó là phần thưởng lớn nhất không chỉ đối với tôi mà là với hầu hết các anh em nghệ sĩ.

- Có vẻ như, Cánh diều vàng cho "Nam diễn viên xuất sắc" chưa đủ để anh cảm nhận hết niềm hạnh phúc. Vì sao vậy?

- Quả thật ngay cả khi cầm trên tay biểu tượng cánh diều, tôi hầu như vẫn chưa thực cảm nhận được sự "nổ tung" như mọi người vẫn nói. Vui thì chưa đủ, bất ngờ xúc động cũng chưa tới... mọi thứ đến với tôi cứ lưng chừng. Có thể vì tôi không chuẩn bị trước cho sự đón nhận này nên tâm lý chưa ổn chăng? Giải thưởng không lớn, nhưng nó mang lại cho những người làm nghệ thuật như chúng tôi sự động viên tinh thần tốt.

- Bản thân anh tự đánh giá về cách diễn của mình trong phim thế nào?

- Tôi chẳng dám nói gì về diễn xuất của mình, bởi ai lại tự làm cái việc "mèo khen mèo dài đuôi". Còn đứng ngoài tư cách một diễn viên, tôi cũng không thể lên tiếng bình luận vai diễn vì đã trót bị ám ảnh bởi cuộc đời anh Gù. Mà điều này, tôi chắc rằng công chúng đã có đánh giá, nhận xét xác đáng rồi.

- Sở hữu Cánh diều vàng, cuộc sống của anh sẽ thay đổi theo chiều hướng nào?

- Chẳng thay đổi gì cả, vẫn cứ là Quốc Khánh ngày nào, vui vẻ, lạc quan và hết mình với công việc. Tôi vẫn cứ làm việc, sinh hoạt như cũ, và cố gắng để tiếp tục có những vai diễn ưng ý trong tương lai.

- Sắp tới đây, anh hy vọng mình sẽ nhận được một vai diễn theo mô tuýp nào?

- Tôi không thích đoán trước tương lai, cứ để mọi việc đến một cách tự nhiên. Công việc của một diễn viên rất vất vả, thiệt thòi. Tôi yêu nghề nên chấp nhận tất cả, miễn sao được công chúng ghi nhận sự nỗ lực.  

- Còn chuyện tình duyên của anh thì sao, khi anh đã bước vào tuổi 40?

- Tôi cũng muốn đá chung kết lắm rồi, nhưng trận lượt đi - lượt về còn chưa thấy, vậy thì tôi đá với ai (cười lớn).

(Theo Phóng viên)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật