Cầm 20 ngàn đồng đi chơi sinh nhật với bạn gái!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên Facebook cá nhân, Lê Hoàng đã tư vấn cho cậu em cách đi chơi sinh nhật với bạn gái khi chỉ có 20.000 đồng trong túi. Câu chuyện này thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng.
Cầm 20 ngàn đồng đi chơi sinh nhật với bạn gái!
Ảnh minh họa

Nội dung lời tư vấn của Lê Hoàng như sau:

Một câu chuyện thật cảm động. Có một cậu em quen mình trên Facebook. Em rất quý mến mình. Hôm qua, cậu em gọi điện hỏi mình nhờ tư vấn vụ đi chơi với bạn gái dịp sinh nhật cô ấy. Khổ nỗi là thằng em này nó còn có 20k thôi mà bạn gái lại đòi đi chơi, ăn uống.

Hoàn cảnh giống hệt mình thời sinh viên. Mình bảo nhắn tài khoản để mình gửi cho 100k đi chơi cho thoải mái. Nhưng nhất định cậu em từ chối không nhận.

Suy nghĩ một lúc rồi mình bảo nó như sau: Đi xe đạp qua nhà bạn gái đón em ra Lotteria mua hai cây kem tươi hết 6k, rồi hai đứa vừa đẹp vừa đi vừa ăn. Ăn xong thì nhìn dọc đường xem có cửa hàng bán bánh kẹo nào không thì tạt vào mua 1 chai C2 (nhỏ) hết 5k, nhớ xin thêm hai cái ống hút. Mua hai cái kẹo mút hết 2k nữa, mua thêm hai gói bim bim hết 4k nữa.

Lúc bà chủ cửa hàng trả lại thì bảo bà ấy đổi 2 tờ 500 đồng, sau đây đưa ra bạn gái ra công viên hay chỗ nào gần hồ cũng được.

Hai đứa tìm cái ghế đá nào rồi dựng xe, ngồi ăn bim bim, ăn xong thì lấy chai C2 với hai ống hút ra, 2 đứa uống chung cho tình cảm. Rồi bóc kẹo mút đưa bạn gái ăn, vừa mút vừa lấy tờ 500 đ dạy bạn gái gấp trái tim.

Thế là vẫn còn thừa 2k nhé. Cầm trong người đề phòng có sự cố gì lúc về còn có tiền.

Mọi người thấy mình tư vấn thế có ồn không?

Lời tư vấn của Lê Hoàng được xem là có ích cho những học sinh, sinh viên sắp “viêm màng túi” nhưng bạn gái lại rủ đi chơi.

Dân mạng cũng trổ tài tư vấn cho chàng trai chỉ có 20.000 khi ăn sinh nhật với bạn gái.

Lê Quốc Khánh viết: “20k ăn ngon hơn nữa kìa. Trà chanh 2 ly 8k, khoai tây xoắn 10k, 2k mua 4 bịch bánh tráng múi nữa, ăn phê với ngon hơn nhiều”.

1 viên xí muội loại to loại 500đ. Mua 28 viên 14k, 6k mua 2 chai Aquafina nhỏ. Nó ngậm hoài cũng không hết 28 viên xí muội, ngậm hết cũng phải uống cả 2 chai nước mới chịu nổi. Uống hết là nó no cành hông, muốn ăn nữa cũng không được”, bạn Tu Hao tư vấn hài hước.

Tất nhiên, những lời tư vấn trên chỉ có tác dụng nếu bạn gái không đòi ăn này nọ. Còn không thì chàng trai nghèo chỉ có nước "khóc tiếng miên".

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng đi chơi với bạn gái chỉ hết 20.000 là nhiệm vụ bất khả thi.

Còn nhớ, trước đây từng có trường hợp hai cô gái ở Hà Nội lên Facebook than vãn hay bêu rếu hai chàng trai chỉ mang 100 ngàn hay 120 ngàn khi đi chơi với mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật