Người tôi yêu có tình cảm với người khác

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em kể với tôi những ngày đầu chồng mất, một đồng nghiệp đã nhắn tin động viên vượt qua nỗi buồn, đến nay 5 năm rồi em và người đó vẫn thường xuyên như vậy. Tôi đã ghen vì đôi lúc đọc trộm tin nhắn thấy lời lẽ trên cả bạn bè.
Người tôi yêu có tình cảm với người khác
Ảnh minh họa

Em là người không may mắn trong cuộc đời này, chồng mất sớm, kinh tế gia đình rất khó khăn. Tôi thấy em buồn lắm, dần em cũng lấy lại được tinh thần, vui vẻ hoạt bát hơn. Em hiền nhưng trong chuyên môn lại là người rất thông minh, nhanh nhẹn. Còn tôi, cuộc sống gia đình cũng có nhiều sóng gió. Vợ chồng tôi thường xảy ra va chạm, vì con tôi cố gắng chịu đựng. Tôi thành người trầm uất, không nói chuyện tâm sự cùng ai được.

Rồi vợ tôi đi nước ngoài lao động, nói là để thay đổi cuộc đời. Thế rồi em đến, động viên tôi rất nhiều. Tôi đã tìm lại được niềm vui trong cuộc đời, tìm được sự ấm áp mà hơn 10 năm nay không có được. Tôi yêu em nhiều lắm, không giúp gì được cho em vì bản thân cũng khó khăn nhiều. Em nói không cần gì, bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Những tin nhắn tâm sự, động viên làm con tim tôi xao xuyến, ấm áp hạnh phúc và bình yên. Tôi như sống lại thời trai trẻ, em cũng trẻ trung hơn, đẹp hơn. 

Em kể với tôi những ngày đầu chồng mất, một đồng nghiệp đã nhắn tin động viên vượt qua nỗi buồn, đến nay 5 năm rồi em và người đó vẫn thường xuyên như vậy. Tôi đã ghen vì đôi lúc đọc trộm tin nhắn thấy lời lẽ trên cả bạn bè. Trong cuộc rượu, người đó cũng gọi điện thoại cho em với lời lẽ ngọt ngào. Em bảo không có gì, chỉ là đùa vui thôi. Em không có ý định đi bước nữa mà ở vậy nuôi con trưởng thành.

Tôi thật băn khoăn không biết tình cảm của em đối với mình thế nào khi chúng tôi gần nhau đến vậy. Em có quan hệ thân thiết như thế nào với đồng nghiệp đó khi họ đã có gia đình hạnh phúc? Tôi sợ mất em, có sai không khi không giúp được em điều gì và không hứa hẹn được với em trong tương lai?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật