Siêu lừa “ôm” 10 tỷ đồng trốn khỏi quê nghèo

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngồi đối diện trước tôi là gương mặt của những người đàn bà đen đúa đang dở khóc, dở mếu vì bị siêu lừa Lê Thị Hương dụ dỗ vay tiền với lãi suất cao “ôm” khoảng 10 tỷ đồng rời khỏi nơi cư trú suốt từ đầu năm tới nay. Chỉ vì ham mấy đồng tiền lời, trong chốc lát, nhiều phụ nữ chân chất, quê mùa trở thành khổ chủ của “trò chơi mạo hiểm”.
Siêu lừa “ôm” 10 tỷ đồng trốn khỏi quê nghèo
Các khổ chủ cho Lê Thị Hương vay gần 10 tỷ đồng bàng hoàng trước việc Hương bỏ trốn.

Các nạn nhân, người cho đối tượng lừa đảo vay nhiều nhất lên tới hơn 2,4 tỷ đồng, người ít cũng vài ba chục triệu. Câu chuyện đang diễn ra trên địa bàn xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Biết rõ hầu bao từng nhà

Kể từ giữa năm 2012, Lê Thị Hương (SN 1982, trú thôn II, xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa) bắt đầu dựng lên màn kịch lừa đảo siêu hạng, rồi chiếm đoạt số tiền tính toán sơ bộ lên tới khoảng 10 tỷ đồng của nhiều nạn nhân. Các “con mồi” Hương nhắm tới là những người phụ nữ quanh năm chân lấm tay bùn, là anh em họ hàng chòm xóm thân thích ngày ngày vẫn thường gặp nhau. Sau khi thăm dò hầu bao của những “con mồi” khá kỹ lưỡng, Hương tiến hành giăng lưới bằng những lời tỉ tê hết sức thuyết phục, bằng sự hứa hẹn khoản tiền lãi hàng tháng cao hơn so với mức lãi suất ngân hàng, bằng những món quà chia sẻ kịp thời khi các gia đình khổ chủ có người ốm đau, giỗ chạp… Mưa dầm thấm lâu, hầu hết những khổ chủ lọt vào tầm ngắm của Hương đều “dính đạn”.

Bà Dương Thị Thảo (63 tuổi, trú thôn 3, xã Thiệu Thịnh) cho Hương vay cả thảy 5 lần với tổng số tiền 121 triệu đồng. Vào tháng 7.2012, lần đầu tiên Lê Thị Hương đến nhà rót những lời ngọt ngào vào tai bà Thảo và rồi nạn nhân mủi lòng giấu chồng mang cho Hương vay số tiền 15 triệu đồng. Sau lần đó, bà Thảo tiếp tục móc hết những đồng tiền còn lại, huy động gia đình hai cô con gái “hùn vốn”, ngoài ra bà Thảo còn đi vay của anh Cao Đức Hải (trú cùng thôn) 52 triệu đồng để đưa cho Hương vay. Bà Thảo khóc nức nở như rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng: “Giờ nghĩ lại mới thấy mình dại dột, nhà không còn tiền, Hương chỉ tôi sang gặp chú Hải vay hộ. Vậy mà tôi vẫn cắm đầu, cắm cổ đi hỏi tiền giúp nó. Toàn bộ 121 triệu đồng đó đến nay Hương chưa trả cho tôi một đồng nào”.

Gia đình bà Lê Thị Lưu rơi vào bi kịch vô cùng cay đắng bởi khoản tiền bà cho Hương vay lên tới 385 triệu đồng, cộng thêm 1,3 cây vàng. Trong số tiền này, ngoài gia sản, bà Lưu còn đi vay của anh Dương Văn Kim (trú thôn 3, xã Thiệu Thịnh) 90 triệu đồng để đưa cho Hương. Sau khi vụ vỡ nợ xảy ra, anh Kim đến gia đình bà Lưu bắt luôn 2 con bò, 1 con me cấn trừ nợ, coi như mọi hậu quả giờ đây mình gia đình người đàn bà đen đúa, có giọng nói đầy khổ hạnh này gánh chịu. Bà Lưu kể: “Trong số 385 triệu đồng Hương vay, có 217 triệu đồng tôi chưa nhận được bất cứ đồng lời nào thì Hương đã trốn biệt tích. Riêng về phần 1,3 cây vàng tôi cho vay trên danh nghĩa giúp nhau, vì Hương nói vừa bị mất 70 triệu đồng nên vay tạm 20 ngày sẽ trả. Trong 1,3 cây vàng, có một dây chuyền 5 chỉ tôi kéo mà chưa được đeo ngày nào. Khi Hương hỏi vay là vào dịp gần tết Giáp Ngọ, tôi ra hẹn đến tết đưa lại cái dây để tôi đeo chơi mấy hôm rồi ra mồng 6 đưa lại. Chưa kịp lấy dây chuyền thì Hương đã bỏ trốn”.

Lừa cả người chết

“Siêu lừa” Lê Thị Hương không những móc hết tài sản của bà con làng xóm mà còn lừa ngay chính những người thân, họ hàng, ruột thịt của mình. Lừa lấy hết tiền của gia đình 3 nạn nhân chết trong vụ “hỗ‌n chi‌ến trên sông Chu”. Vốn có quan hệ họ hàng về bên chồng với chị Trần Thị Lộc sống cùng xóm, Hương đã nhiều lần vay tiền của gia đình bà cô thúc bá này. Chị Lộc cho biết, nhà chị ở ngay bên cạnh gia đình vợ chồng Trần Ngọc Chinh - Lê Thị Hương nên bà cháu khá thân thiết với nhau. Trước khi chưa xảy ra vay mượn tiền bạc, Hương hiền lành, không để xảy ra va chạm cãi cọ với ai. Chính vì lý do nêu trên nên chị Lộc tin tưởng vào “uy tín” của người cháu dâu, dẫn tới việc vay mượn giữa hai bà cháu diễn ra nhiều lần. Đến ngày 26.10.2013, chị Lộc yêu cầu Hương viết dồn lại một giấy vay cho thấy tổng số tiền nợ lên tới hơn 2,42 tỷ đồng.

Thời điểm này, do chị Lộc đi công tác xa nên nhắc nhở Hương rút dần tiền về để trả khi chị quay về quê, trước mắt là trả 300 triệu đồng. Nhưng trong thời gian chị Lộc không có nhà, Hương lừa tiếp con chị Lộc vay thêm 15 triệu đồng. Đến ngày 2.12.2013, chi Lộc đi tìm Hương nhưng không thấy. Tối cùng ngày thấy Hương về nhà, chị Lộc hỏi: “Mi đi mô từ sáng tới giờ mới mò mặt về?”. Hương nói là: “Cháu đi lấy tiền cho bà chứ đi mô nữa, nhưng mai mới có”. Vì Hương rất thấp (cao khoảng 1,2m), lại không biết đi xe máy, nên chị Lộc hẹn sáng mai 8h qua chở Hương đi thu nợ. “Sáng 3.12.2013, tôi sang nhà Hương ngồi đợi mãi không thấy nó đâu. Đến 18h cùng ngày, Hương nhắn tin cho tôi nói là “bà cứ yên tâm, cháu đi tịnh tâm vài ngày sẽ về”. Thấy hắn nhắn tin, tôi mừng không khác gì bắt được vàng. Nhưng 2 rồi 3 ngày, đến tết cũng không thấy Hương đâu, tôi mới vỡ lẽ đứa cháu dâu đã bỏ trốn ôm theo đống tiền của nhiều người”, chị Lộc kể.

Nếu như gia đình chị Lộc cho Hương vay với số tiền “khủng” nhất thì người thân của 3 nạn nhân chết đuối trong vụ “hỗ‌n chi‌ến trên sông Chu” thật vô cùng đắng cay. Hương nắm rõ 3 hộ này có một khoản tiền nhất định, chồng đã chết, nhà toàn đàn bà sẽ dễ dàng thuyết phục. Cuối cùng thì tất cả khoản tiền bồi thường, hỗ trợ của gia đình 3 nạn nhân đều chảy về hầu bao của Lê Thị Hương. Chị Lê Thị Bảo (vợ nạn nhân Lê Xuân Quyền) cho Hương vay tổng cộng 471 triệu đồng.

Chị Bảo cho biết, sau khi chồng chết trong vụ cát tặc hỗ‌n chi‌ến trên sông Chu ngày 26.1.2010, các bên liên quan được đền bù một khoản tiền hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, chị Bảo cặm cụi làm lụng, chăn nuôi trâu, lợn bán được đồng nào đều dành dụm để lo việc học hành của con cái sau này. “Mẹ con tôi tiêu pha tính toán từng đồng. Thế rồi, đến năm 2013, Lê Thị Hương đến hỏi vay. Vậy rồi, tôi vét hết toàn bộ tài sản cho Hương vay. Cô ấy hẹn đến đầu năm 2014 sẽ trả 100 triệu đồng, còn lại tới tháng 5.2014 khi con tôi - cháu Lê Thị Phương Anh tốt nghiệp Khoa QTKD Trường ĐH Công đoàn sẽ trả hết để tôi cho cháu. Tôi chưa nhận được đồng nào thì Hương đã cao chạy, xa bay”, chị Bảo kể.

Công an vào cuộc

Sau khi Hương bỏ trốn lần hai, chị Lộc và bà Lưu mò mẫm lên thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa tìm và gặp được siêu lừa Lê Thị Hương. Tại đây, Hương lại thuyết phục bà Lưu, chị Lộc quay về và hứa sẽ trả nợ cho mọi người. Chị Lê Thị Hoa (trú thôn 2, Thiệu Thịnh, người cho Hương vay 90 triệu đồng) phân trần: “Anh nhà tôi đi làm ăn xa mấy năm trời mới dành dụm được chưa đầy trăm triệu bạc. Vậy mà tôi vô tư cho Hương vay hết và đưa thêm cho cô ấy vay 12 chỉ vàng. Tại trụ sở Công an xã Thiệu Thịnh ngày 16.2.2014, Hương viết giấy khất nợ với tôi là đến 16.5.2014 sẽ trả 80 triệu đồng, 12 chỉ vàng. Nhưng từ đó, Hương lặn mất hút, đến tận thời điểm này vẫn chưa thấy xuất hiện tại địa phương”.

Tại buổi làm việc với PV Báo Lao Động & Đời sống, bà Lê Thị Hoa - Chủ tịch UBND xã và ông Dương Văn Tiệp - Trưởng Công an xã Thiệu Thịnh đều khẳng định: Từ cuối năm 2013, chính quyền địa phương đã nghe thông tin về vụ vay nợ khoảng 10 tỷ đồng này. Đến đầu năm 2014, bắt đầu xuất hiện một số công dân gửi đơn thư lên xã. Ông Dương Văn Tiệp cho biết: Ban đầu, Lê Thị Hương khai báo tại Công an xã là có vay của 21 hộ với tổng số tiền 5,560 tỷ đồng và 19 cây vàng. Đến hiện tại, bằng chứng từ người dân cung cấp cho thấy Hương vay của trên 40 hộ với số tiền gần 10 tỷ đồng. Do vụ việc quá phức tạp nên toàn bộ hồ sơ được chuyển lên Công an huyện Thiệu Hóa. Nhưng sau 3 tháng tích cực vào cuộc, Đội điều tra kinh tế - m‌a tú‌y - chức vụ Công an huyện Thiệu Hóa lại phải tiếp tục chuyển hồ sơ về Công an tỉnh.

Cũng theo ông Dương Văn Tiệp - Trưởng Công an xã Thiệu Thịnh, hiện Công an tỉnh đang rốt ráo điều tra những thông tin liên quan tới vụ việc nêu trên. Mới đây nhất, ngày 18.7, lực lượng công an thuộc Đội điều tra Hình Sự Công an tỉnh đã về làm việc với chính quyền địa phương và những nạn nhân ở xã Thiệu Thịnh. Công an tỉnh đã triệu tập ông Cao Đức Hạnh - người cho Hương vay 20 triệu đồng, triệu tập anh Tiến, anh Dũng; triệu tập Cao Đức Chiến - công dân xã Thiệu Nguyên và vợ chồng Chinh - Hương nhưng riêng Hương không có mặt tại địa phương. Những nạn nhân đã trót cho Lê Thị Hương vay tiền dẫn đến cuộc sống, kinh tế gia đình bị đảo lộn, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự bày tỏ mong muốn cơ quan công an cần sớm làm rõ hành vi của Lê Thị Hương để đưa xử lý trước Pháp Luật, buộc Hương khắc phục hậu quả đối với hơn 40 hộ dân đã cho Hương vay tiền.

Xem Video: Vỡ nợ, “siêu lừa” thuê xe tự lái đi… cắm

//

Xem Video: Siêu lừa Trung Quốc trốn truy nã sa lưới ở Việt Nam

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật