Cận cảnh những ‘dị nhân’ chỉ thích sống trong rừng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không có nước sinh hoạt, không lò sưởi, và tất nhiên là không có cả siêu thị xung quanh. Những gia đình - những người đã lựa chọn quay lưng lại với guồng quay chóng mặt của cuộc sống hiện đại để hòa mình với thiên nhiên và thoát khỏi những sự ganh đua.
Cận cảnh những ‘dị nhân’ chỉ thích sống trong rừng
Sabine, một giảng viên triết học và văn học, hiện đang nuôi bò cùng với chồng mình là Christian.

Rời khỏi cuộc sống thành thị, đến những dãy núi như Carpathians và Pyrenees, họ tự hào rằng bản thân đang sống “xa các mạng lưới”, không hề sử dụng bất cứ phương tiện hiện đại nào của thế kỷ 21.

Nhiếp ảnh gia người Pháp Antoine Bruy đã dành nhiều năm du lịch khắp châu Âu, chụp những bức hình về những con người đang sống theo xu hướng “quay về với đất”, trên những trang trại của họ.

Anh nói: “Tôi bắt đầu du lịch khắp châu Âu từ năm 2012, gặp gỡ những người đã lựa chọn cách sống rời xa thành phố”.

Để xây dựng lòng tin và có được sự thấu hiểu sâu sắc hơn về các nhân vật của mình, Bruy kể rằng anh đã tình nguyện sống với họ trong nhiều tháng. Anh kể: “Tôi giúp đỡ họ nhiều việc như trồng rau, sửa mái nhà, làm nhà hay chăm sóc vật nuôi nếu có. Thời gian này, bằng cách nào đó, đã cho phép tôi hiểu hơn về những người mà tôi sống cùng. Dự án này là một nỗ lực mang đến một chút phép màu cho cuộc sống thành thị hiện đại của chúng ta”.

 

Ngôi nhà xiêu vẹo này là của một người đàn ông người Đức tên là Peter, đã sống ở đây trong 30 năm. Ông đến đây cùng với vợ và các con của mình, nhưng họ đã rời đi nhiều năm trước.

Cách đây 20 năm, người phụ nữ Anh tên là Kate đã định cư tại vùng đất gần làng Bayacas tại Sierra Nevada, Tây Ban Nha. Đây là một trong số những nhà vệ sinh mà bà đã tự mình xây dựng.

Để hiểu hơn về các nhân vật của mình, Bruy đã tình nguyện ở lại với những người nông dân trong nhiều tháng và giúp đỡ họ làm việc.

Rất nhiều người không sử dụng nước sinh hoạt, lò sưởi hay bất cứ thiết bị nào của thế giới hiện đại.

Bruy chụp bức hình này tại Sierras de Cazorla, ở Tây Ban Nha, nơi ông đã gặp Amiro, một người Đức sống ở khu vực xa xôi hẻo lánh, cách ngôi làng gần nhất 3 giờ đi bộ.

Không có nước sinh hoạt, hai cô bé ở dãy Carpathian, Romania phải tắm ở trong bồn rửa khiêm tốn.

Oliver chăm sóc chú cừu của mình sau khi bị chó cắn tại Ardeche, Pháp, năm 2010.

Trong số những người mà Bruy gặp có một cựu sinh viên Toán học tên là Vincent, người đã sống tại Pyrenees được 7 năm.

Tắm xông hơi.

Một cậu bé lớn lên trong phong trào “quay trở về với đất” cùng với chú chó của mình tại Urs, Pyrenees.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật