Tối 9.8 (tức 14.7 âm lịch), hàng ngàn người đã đổ về ngôi chùa Phúc Khánh (Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) để tham gia lễ Vu Lan – báo hiếu, báo ân với các đấng sinh thành và cầu nguyện cho những người đã khuất.
Lễ Vu Lan – báo ân, báo hiếu là một trong những ngày lễ truyền thống được xem trọng nhất của Phật giáo. Suốt mấy ngàn năm qua, truyền thống ấy vẫn được kế thừa và phát huy một cách đầy ý nghĩa.
Ngôi chùa Phúc Khánh nổi tiếng linh thiêng nên được rất nhiều người lựa chọn đến làm lễ vào ngày Vu Lan.
19 giờ tối, đại lễ mới chính thức bắt đầu nhưng từ chiều đã có rất nhiều người tới ngồi để giữ một chỗ trong khuôn viên chùa.
Bên trong các điện thờ chính đều chật kín người ngồi chờ làm lễ.
Đường đi, lối lại bên trong chùa đều chật cứng người. Dòng người chen chúc, nhích từng bước một để vào chùa làm lễ.
Khi không gian bên trong chùa đã chật cứng, dòng người bắt đầu ngồi tràn ra vỉa hè, lòng đường Tây Sơn, phía bên ngoài cổng chùa để ngồi.
Nhiều người ngồi lên cả lan can cầu vượt Ngã Tư Sở để làm lễ.
Càng về tối, dòng người ngồi xếp hàng đợi làm lễ càng đông khiến cho giao thông qua đây hoàn toàn bị tê liệt.
Nhẩm đọc kinh phật theo lời của sư trụ trì phát trên loa từ bên trong chùa.
Nhiều người cẩn thận viết sẵn ra giấy và mang đến chùa để cầu nguyện.
Một đôi vợ chồng mang theo bó hoa cúc trắng đến chùa để làm lễ nhưng vì hết chỗ nên phải đứng cầu nguyện từ phía cầu vượt Ngã Tư Sở.
Đại lễ Vu Lan kéo dài trong khoảng 1 giờ đồng hồ.