Phản bội chồng chỉ để thỏ‌a mã‌n nhu cầu se‌ּx cho ngư‌ời tìn‌h

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuyện gối chăn của vợ chồng tôi rất viên mãn, tôi cũng không thích làm chuyện đó với anh (ngư‌ời tìn‌h) như với chồng tôi, nhưng lại không thể chấm dứt mối tình vụng trộm này.
Phản bội chồng chỉ để thỏ‌a mã‌n nhu cầu se‌ּx cho ngư‌ời tìn‌h
Ảnh minh họa

Tôi có cuộc sống khá hạnh phúc, lấy chồng được 6 năm, có 2 bé, ông xã là người chồng tốt, kinh tế gia đình khá ổn, nhìn chung nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của tôi hiện tại. Chuyện không có gì nếu một ngày tình cờ tôi không liên lạc lại với anh, người đã tiếp xúc khi tôi làm ở công ty cũ. Hồi đó anh đã ngỏ lời yêu nhưng do đã yêu ông xã hiện tại nên tôi từ chối. Khi tôi mời đám cưới anh mới tâm sự tất cả về cuộc sống. Lúc đó gia đình anh đang trục trặc, anh kể chuyện vợ cố tình lừa anh phải cưới. Thực sự hồi đó tôi không suy nghĩ nhiều về anh.

Gần đây, tôi có liên lạc lại vì luôn xem anh như người anh trai, anh luôn tốt với tôi. Phải nói thêm anh rất giàu có, nhà cửa, xe sang đều đủ vậy mà lại không hạnh phúc. Dù không yêu vợ nhiều nhưng vẫn thương chị ấy, anh có 2 bé trai, gia đình sống có trách nhiệm với nhau. Anh sống rất tình cảm nên khi vợ bị bệnh, vợ chồng không thể quan hệ với nhau anh lại càng thương chị nhiều hơn. Anh tâm sự với tôi rất nhiều, rằng chị bảo anh cứ đi ra ngoài hoặc lấy vợ bé nhưng anh không chịu.

Chuyện gì đến cũng đến, mặc dù rất yêu chồng con nhưng tôi lại thấy cảm động trước tình cảm anh dành cho mình từ trước đó đến giờ và cả tình cảm anh dành cho vợ. Tôi đã làm chuyện đó với anh để anh không phải đi ra ngoài lây bệnh hay lấy thêm vợ bé, vì như vậy sẽ không tốt cho anh. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với ông xã nhưng lại rất yêu thương anh nên lâu lâu vẫn gặp gỡ để giải tỏa cho anh.

Nói thật là chuyện gối chăn của vợ chồng tôi rất viên mãn, tôi cũng không thích làm chuyện đó với anh (ngư‌ời tìn‌h) như với chồng tôi, nhưng lại không thể chấm dứt mối tình vụng trộm này, vì với anh tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều trong cuộc sống. Tôi đang bế tắc, không biết phải làm sao, luôn sợ chuyện bị vỡ lở sẽ mất hết tất cả, tôi vẫn rất yêu chồng con. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật