Người yêu tôi sợ lấy chồng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi hiện nay 25 tuổi, có yêu một cô bạn ít hơn mình 1 tuổi. Tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy nhưng cô ấy không đồng ý và nói rằng hãy cứ để mọi thứ tự nhiên.
Người yêu tôi sợ lấy chồng
Ảnh minh họa

Nhưng lúc thì cô ấy rất tình cảm nhưng lại có lúc nói tôi đừng có quan tâm cô ấy nữa.Và cô ấy sợ lấy chồng và nói rằng không muốn làm tôi khổ.Tôi thật sự không biết mình nên làm gì lúc này để có thể tốt được.

Em trai thân mến!

Cảm ơn em đã gửi tâm sự của mình tới chương trình. chu‌yện tìn‌h cảm thật rắc rối đúng không em? Người con gái mà em yêu lúc thì thân thiết, lúc khác lại lạnh lùng khiến cho em xoay như chong chóng và có muốn đoán biết tâm ý cô ấy cũng không được.

Qua lời kể của em thì dường như em không có nhiều thông tin về người bạn gái này. Vậy hai em quen nhau lâu chưa? Từ lúc quen biết đến lúc tỏ tình là bao lâu? Em có tìm hiểu về cuộc sống xung quanh cô ấy không, nhất là về vấn đề tình cảm? Cô ấy nói rằng mình sợ lấy chồng và không muốn làm em khổ. Vậy nguyên nhân khiến cô ấy có suy nghĩ tiêu cực như thế là gì?

Tình cảm đúng là phải thuận theo lẽ tự nhiên. Nếu yêu thì sẽ tự khắc tìm đến nhau, còn nếu không yêu có gượng ép cũng không được. Hơn nữa con gái lại hay e ấp, đôi khi người ta cũng có tình cảm với em nhưng đâu phải cứ có tình cảm đã phải là yêu mà chỉ đơn thuần là cảm giác “thích thích”, cũng chưa có gì là sâu đậm để suốt ngày phải quan tâm, thể hiện thái độ yêu thương với em. Đấy là chưa kể đến trường hợp cô ấy và em mới quen nhau, còn chưa biết nhiều về nhau. Vì vậy điều cả hai em đang cần bây giờ là thời gian.

Việc yêu và nhận lời yêu một người không phải lúc nào cũng đơn giản, chỉ một tiếng đồng ý hay gật đầu là xong. Với một số người “yêu chơi”, “yêu cho có người yêu”, “yêu vì sin‌ּh l‌ּý”,… thì có thể như vậy nhưng những người chín chắn, coi trọng tình cảm, yêu là xác định cùng nhau đi đến cuối cùng thì thời gian suy nghĩ và cảm nhận tình cảm của chính mình không phải là ngắn. Vì vậy trong trường hợp này em nên tôn trọng mong muốn “hãy cứ để mọi thứ tự nhiên” của cô ấy.

Yêu cô ấy có nghĩa là em phải yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy, từ tính cách, sở thích, gia đình, ưu điểm, nhược điểm,… Vậy nên để hiểu và biết được cô ấy đang nghĩ gì, tâm trạng ra sao? Có nỗi khổ hay niềm vui gì?,… cũng như tăng cơ hội “chiến thắng” cho em thì em nên tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống xung quanh bạn gái. Em vẫn có thể duy trì việc quan tâm, chăm sóc cô ấy. Hãy để cô ấy từng bước cảm nhận được tình cảm chân thành nơi em. Hãy làm và hành động chứ không phải là lời nói suông nơi chót lưỡi đâu em nhé.

Ngoài ra, cô ấy từ chối lời tỏ tình của em không có nghĩa là cô ấy không có tình cảm với em. Qua biểu hiện của cô ấy cũng cho thấy bạn gái em có tình cảm với em, nếu không cô ấy đã không có lúc thân thiết, quan tâm em. Đồng thời cũng có thể nhận thấy cô gái này là người chín chắn, coi trọng tình yêu.

Nếu như đã yêu cô ấy thì hãy tôn trọng cô ấy và trân trọng tình cảm này. “Cái gì dễ dàng có được thì cũng sẽ dễ dàng mất đi”, hai em vẫn còn rất trẻ, còn nhiều thời gian để yêu thương và kiểm chứng tình cảm của mình. Không nên nóng vội mà “sôi hỏng, bỏng không” em trai nhé.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật