Cuộc đua vô địch V-League 2014: Sẩy chân là chết!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi V-League bước vào những vòng cuối, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến Bình Dương hoặc Hà Nội T&T phải trả giá.
Cuộc đua vô địch V-League 2014: Sẩy chân là chết!
Đồng Tháp trở lại V-League sau 2 năm vắng bóng. (Ảnh: Tri Thức)

Cuộc đua song mã đến ngai vàng

Loạt trận áp chót của V-League 2014 diễn ra vào 17h ngày 3/8. Trong cuộc đua vô địch, hai ứng cử viên Hà Nội T&T và B.Bình Dương vẫn đang so kè từng điểm số. Chỉ một sai lầm nhỏ nhất trong hai lượt trận cuối cũng có thể khiến một trong hai đội phải trả giá bằng cả mùa giải. Bởi khi V-League đã bước vào giai đoạn nước rút, sẽ không còn nhiều thời gian để "sửa sai".

Trên bảng xếp hạng, đội bóng đất Thủ Dầu vẫn đang hơn Hà Nội T&T 1 điểm. Đó là một cách biệt mong manh nhưng rất đáng quí, khi V-League 2014 đã bước vào giai đoạn nước rút như hiện nay. Nếu toàn thắng cả hai lượt trận cuối trước ĐT Long An và Đà Nẵng, B.Bình Dương sẽ chắc chắn lên ngôi mà không cần quan tâm đến kết quả của đối thủ.

Cuộc đua vô địch đã bước vào hồi kết, sẽ không có chỗ cho những cú sẩy chân. (Ảnh: Trọng Phú)

Tuy nhiên, gió có thể đổi chiều ngay tại vòng đấu này. Khi Bình Dương phải làm khách trên sân của ĐT Long An còn Hà Nội T&T chỉ phải gặp "người anh em" SHB Đà Nẵng. Trong trận đấu này, hàng thủ ĐTLA vắng hai cầu thủ là hậu vệ Quang Thanh (bị treo giò) và trung vệ Chí Công (không được ra sân theo điều khoản cho mượn từ B.Bình Dương). Nhưng đội chủ nhà chắc chắn sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, họ buộc phải giành được ít nhất một điểm để chắc suất trụ hạng.

B.Bình Dương có thể chơi rất hay trên sân nhà, nhưng thống kê cho thấy tỉ lệ thắng sân khách của họ chỉ là 50%. Đặc biệt là khi phải hành quân đến sân của một đội bóng đang gồng mình lên trụ hạng, chắc chắn thầy trò Lê Thụy Hải sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đã hết mục tiêu tại mùa giải năm nay và khả năng họ thi đấu quyết liệt trước "người anh em" Hà Nội T&T là khó xảy ra.

Nói về cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) cho biết: "Năm nào cũng vậy, khi hai đội gặp nhau thì mọi người lại nói về mối quan hệ của chúng tôi. Nói không ai tin chứ khi cầu thủ đã vào sân thì họ không bao giờ chịu nhường nhau. Bằng chứng là giữa hai đội luôn có những màn va chạm tóe lửa, thậm chí dẫn đến thẻ đỏ và án kỉ luật."

Ai lên hạng, ai xuống hạng?

Trái với cuộc đua vô địch đang hồi gay cấn thì cuộc đua trụ hạng đã ngã ngũ. Với cách biệt 6 điểm kém ĐT Long An, HV An Giang nhiều khả nắng sẽ phải đá trận play-off với đội xếp thứ ba của giải Hạng Nhất là Cần Thơ. Với những khủng hoảng về nhân sự (HLV Nhan Thiện Nhân xin nghỉ, cầu thủ bị treo giò) sau vụ lùm xùm trên sân Long Xuyên, HV An Giang sẽ khó có thể thi đấu khởi sắc trong 2 lượt trận cuối.

Tại giải Hạng Nhất, Đồng Tháp và Sanna Khánh Hòa đã chính thức lên hạng. Cao su Đồng Tháp chính là đội bóng đăng quang tại giải Hạng Nhất năm nay với 26 điểm. Thầy trò Phạm Công Lộc đã phải chờ đợi suốt hai năm để có thể quay lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam và chức vô địch Giải Hạng Nhất năm nay có thể xem là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của họ.

Một cái tên quen thuộc khác của V-League là Khánh Hòa cũng đã giành quyền thăng hạng chính thức. Nhưng lần này, họ trở lại với cái tên không phải là Khatoco Khánh Hòa mà là Sanna Khánh Hòa. Sau khi nhường quyền chơi V-League cho Hải Phòng trước thềm mùa giải 2013, Khánh Hòa đã có nhà tài trợ mới và thể hiện được những bước tiến mạnh mẽ tại giải Hạng Nhất.

Trong khi đó, Cần Thơ là đội đang xếp thứ ba với 21 điểm cũng sẽ có cơ hội lên chơi tại V-League, nếu như họ chiến thắng HV An Giang trong trận đấu play-off

Lịch thi đấu vòng 23:

Ngày 3/8, các trận đấu cùng diễn ra lúc 17h00:

Sân Long An: ĐT Long An – B.Bình Dương

Sân Lạch Tray: Hải Phòng – Than Quảng Ninh

Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa – HV.An Giang

Sân Lạch Tray: SHB Đà Nẵng – Hà Nội T&T

Sân Vinh: SL Nghệ An – HA Gia Lai

Sân Tam Kỳ: Quảng Nam – Đồng Nai

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật