Vợ U40 se‌ּx như hổ đói khiến tôi khiếp đảm

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi còn nhớ rất rõ, năm tôi 25 tuổi tôi đã gặp người vợ đầu tiên của mình. Khi đó tôi không có gì trong tay, không có xe, không có nhà cửa.
Vợ U40 se‌ּx như hổ đói khiến tôi khiếp đảm
Ảnh minh họa

Lúc đó vợ tôi lại kiếm ra rất nhiều tiền, cô ấy là một nhân viên nhân hàng. Sự chênh lệch giữa chúng tôi khá xa, nhưng vợ tôi không hề chê bai tôi.

Mặc dù cô ấy không để ý tới khoảng cách này, nhưng tôi luôn cảm thấy đã thua kém vợ. Chính vì thế, tôi quyết tâm kiếm thật nhiều tiền để xứng đôi với vợ hơn nữa, chỉ trong vòng 10 năm, tôi được thăng chức làm cán bộ quản lý cấp trung, còn vợ tôi được thăng chức giám đốc của một chi nhánh ngân hàng.

Năm tôi 35 tuổi, hai vợ chồng tôi đã nảy sinh một cuộc cãi vã lớn, nguyên nhân là vì tôi muốn mua một chiếc ô tô nhưng vợ tôi không đồng ý. Mọi chuyện đều do cô ấy quyết đoán, khi đó trong lòng tôi đã không thể nhẫn nhịn hơn được nữa.

Con trai của chúng tôi đã 10 tuổi. Thấy bố mẹ thường xuyên cãi nhau, nó đã biết an ủi tôi, khuyên tôi không nên nổi nóng. Vì tôi muốn mang lại cuộc sống hạnh phúc cho con nên luôn nhường nhịn. Nhưng do vợ chồng ngày càng không hợp nhau nên 5 năm sau đó chúng tôi đã chia tay.

Lý do tôi đưa ra quyết định này một phần vì con tôi đã lớn, mặt khác tôi phát hiện vợ mình có mối quan hệ bất chính với kẻ thứ ba, cô ấy thường xuyên đi qua đêm không về nhà.

Sau khi ly hôn, tôi giành được quyền nuôi con. Một thời gian sau, dưới sự khuyên nhủ và động viên của gia đình, tôi quyết định đi bước nữa, người vợ này chạc tuổi tôi. Nhưng tôi đã quyết định sau lầm trong việc này, người vợ hiện tại của tôi có nhu cầu tìn‌ּh dụ‌ּc quá mãnh liệt. Tôi hoàn toàn không thể thỏ‌a mã‌n dụ‌ּc vọn‌ּg của cô ấy. Ban đầu tôi còn miễn cưỡng chịu đựng 2 tháng, sau đó tôi đành kiếm cớ đi công tác để “trốn tránh” vợ mình.

Đêm động phòng đó, người tôi đang nửa tỉnh nửa say bước vào phòng, vợ tôi đã như “hổ đói” nhào vô người tôi, bắt tôi phục vụ hầu như trọn đêm hôm đó. Những ngày sau đó là nỗi khiếp đảm với tôi, tôi thậm chí còn không muốn nhìn thấy vợ mình.

Trong lòng tôi có một thắc mắc rằng, một phụ nữ đã 40 tuổi thì tại sao dụ‌ּc vọn‌ּg lại mãnh liệt như vậy, thậm chí tối nào cũng bắt tôi phục vụ ít nhất 1 lần. Không biết có ai gặp phải tình cảnh như tôi hay không? Nhu cầu như vợ tôi có bình thường không? Mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều phải lẩn tránh vợ mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật