Cứ “gần gũi” vợ là tôi nghĩ đến cô thư ký nóng bỏng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều lúc tự an ủi mình, tôi đã biện bạch rằng, việc đàn ông nghĩ tới người khác khi quan hệ với vợ âu cũng là lẽ thường.
Cứ “gần gũi” vợ là tôi nghĩ đến cô thư ký nóng bỏng
Ảnh minh họa

Nhưng quả thực là tôi không thể nào xóa đi cái hình ảnh siêu gợi cảm của em mỗi khi gặp cảnh tương tự, nhất là lúc phải “nộp thuế” cho vợ.Vì quá ám ảnh về cô thư ký nên trong một số cuộc nhậu tôi đã hỏi chuyện một số anh bạn về mức độ ám ảnh của họ về gái đẹp. Hầu hết, đều thừa nhận mình có, nhất là trong giai đoạn hình thể của vợ chưa được như ý như sau khi sinh con. Vợ tôi mới sinh con được 5 tháng mà nói thật không phải tôi không còn yêu vợ nhưng â‌ּn á‌ּi cùng vợ trong khi người cô ấy vẫn đang trong tình trạng “quá khổ” khiến tôi mất hết cảm xúc. Để có xúc cảm “chiều” được vợ lúc này tôi thường phải nhắm mắt hình dung ra cô thư ký nóng bỏng ở cơ quan. Tất nhiên, ngay cả lúc nghĩ về cô thư ký ấy tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ thiếu chung thủy đi cặp bồ.

Một ngày cô thư ký vào phòng tôi gửi bản báo cáo, tôi ngỡ ngàng trước vẻ se‌ּxy của cô ấy, chiếc váy đỏ ôm sát, ngắn cũn và chiếc áo sát nách cài cúc ỡm ờ. Cô ấy tiến sát về phía tôi cười đầy khiêu khích: “Em đẹp không?”. “Rất đẹp!”, miệng nói nhưng mắt tôi không rời khỏi vùng ngực căng đầy của cô ấy. Không ngờ cô ấy choàng tay vào vai tôi thì thào, “Thích không, em cho đấy”. Người tôi nóng ran như có dòng điện cao thế chạy qua và cái gì đến cũng đã đến.

Tối đó về nhà, tôi thấy mình có lỗi với vợ và tự hứa vời lòng mình sẽ không như thế nữa. Thế nhưng đến cơ quan gặp cô ấy những suy nghĩ tối hôm đó cứ tan biết đi đâu hết. Thay vào đó là suy nghĩ, mình không muốn nhưng tại cô ta mời, dâng đến tận miệng nên không tránh được cám dỗ thì chặc lưỡi vậy.

Cô ấy quá nồng nàn, nóng bỏng đến nỗi về nhà rồi mà đầu óc tôi cứ quay cuồng bởi vẻ đẹp nóng bỏng và rất biết cách đưa tôi đến xúc cảm thăng hoa của cô ấy. Đến ngày tôi nhận ra rằng, tôi đã đi quá xa vì bị cô ấy mê hoặc thật sự mà bỏ bê vợ con. Tôi không nhớ là đã bao lâu rồi, tôi không “gần gũi” vợ. Vì cô ấy thường xuyên đề nghị tôi cho cô ấy đi chơi những nơi có thắng cảnh đẹp, nên không chỉ xa cách vợ con mà công việc của tôi cũng trở nên bê trễ. Tôi cũng nhận ra những sai lầm khi đến với cô ấy, nó chỉ là đam mê xác thịt nhất thời và nó đang dần cạn.

Bây giờ công việc của tôi cũng không được như trước nữa và cô bồ yêu quý đó cũng tỏ thái độ khác. Cô ta chỉ đến với tôi vì tiền chứ chẳng hề có tình yêu. Tối đó tôi trở về nhà tôi thấy vợ mình khá hoàn hảo, có cái đằm của gái một con và quyết định sẽ làm cho vợ vui. Không ngờ khi tôi chạm vào, vợ hất tay tôi ra nói: “Tôi ghê tởm anh, bây giờ thất thế, không còn giá trị lợi dụng với cô ta thì anh mới nghĩ đến tôi. Tôi không cần, anh thích đi đâu thì đi. Tôi sẽ viết giấy ly hôn, anh cứ thế ký vào”.

Tôi sốc toàn tập vì không nghĩ vợ tôi lại biết chuyện và cũng thấy phục cô ấy vì đã nhẫn nhịn chịu đựng tôi chứ không đánh ghen la toáng lên như những bà vợ khác khi biết chồng có bồ. Chẳng lẽ tôi trắng tay sau sai lầm ư, vì vợ tôi kiên quyết lắm, tôi hy vọng là vợ chỉ giận rồi nói thế thôi nhưng mấy tuần nay về nhà tôi thấy ngột ngạt quá. Cô ấy không nói với tôi một lời nào. Tôi nói gì cũng mặc, lòng tôi cứ rối bời chẳng nghĩ ra điều gì hay ho cả. Tôi phải làm gì để cho vợ hết giận, xin mọi người cho tôi cao khiến với.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật