Sau khi vào phòng tắm của mình ở làng Sojitra, Gujarat, miền tây Ấn Độ, người đàn ông 41 tuổi hết hồn phát hiện ra một con cá sấu to dài nằm dưới vòi hoa sen.
Anh Patel cho biết: "Lúc đầu tôi không biết nó còn sống hay không. Tôi chỉ sững sờ đó nhìn nó chằm chằm trong tình trạng tôi chỉ khoác áo một chiếc choàng tắm trên người. Sau đó đột nhiên nó cử động, tôi quay lại, đóng sầm cửa và chạy thật nhanh có thể".
Patel đã nói với vợ con không được vào phòng tắm vì có cá sấu nhưng vợ con anh không hề ngạc nhiên và không tin anh.
Vì vậy, anh Patel phải nhờ hàng xóm của mình để họ chứng kiến và khẳng định sự thật. Anh không biết tại sao con cá sấu lại vào nhà mình được.’
Ngay lập tức cảnh sát đã được gọi đến và bắt con cá sấu nhốt vào lồng di chuyển đến một hồ nước ở làng lân cận.
Anh Patel đã chụp lại bức ảnh hiện trường và đưa lên mạng. Lúc đầu mọi người hoài nghi song cũng đồng tình vì anh đã có một lý do chính đáng để không phải đi tắm.