Pha Lê: ‘Dương Yến Ngọc hãy cút khỏi cuộc đời tôi...’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bất chấp lời khuyên của mẹ, Pha Lê khẳng định không bao giờ tha thứ cho Dương Yến Ngọc.
Pha Lê: ‘Dương Yến Ngọc hãy cút khỏi cuộc đời tôi...’
Dương Yến Ngọc và Pha Lê

Sau khi Pha Lê dọa kiện, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc bất ngờ lên tiếng tự nhận mình đang bị trầm cảm lần 2. Chị thừa nhận mìn hoang tưởng và thiếu kiểm soát hành vi. Người đẹp gửi lời xin lỗi tới chồng mình và Pha Lê đồng thời khẳng định sau khi tâm lý ổn định sẽ gặp Pha Lê để nói rõ ràng mọi chuyện.

Dưới đây là nguyên văn chia sẻ của Dương Yến Ngọc:

"Gửi lời yêu thương đến các bạn, thời gian qua do gặp khủng hoảng về tinh thần, mắc chứng trầm cảm lần thứ 2 do mới sinh em bé, mất ngủ một thời gian dài do áp lực cuộc sống và gia đình, dẫn đến hành vi bồng bột, lời nói thiếu kiểm soát, hoang tưởng trong suy nghĩ làm ảnh hưởng đến danh dự của nhiều người.

Và làm các bạn thêm lo lắng,

Tôi xin lỗi chồng tôi, Pha Lê và mọi người.

Qua chuyện này tôi càng cảm ơn sâu sắc đến khán giả và bạn bè của tôi, họ giúp tôi vượt qua khủng hoảng này và giúp tôi nhìn ra được những cái sai của mình.

Tôi xin phép không lên facebook trong thời gian tới để tiếp tục liệu trình điều trị, mau chóng hồi phục sức khỏe để chăm lo cho các con.

Thân ái, mong mọi người hiểu".

Những lời tâm sự của Dương Yến Ngọc một lần nữa lại là chủ đề bàn tán của dư luận bởi đây là lần thứ 2 cô lên tiếng xin lỗi chồng và Pha Lê. Hành động này khiến nhiều người ngán ngẩm, khi người đẹp hết đăng đàn tố nhau, dọa t‌ּự t‌ּử rồi lại xin lỗi.

Về phía Pha Lê, nữ ca sỹ khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi và không bao giờ tha thứ cho Dương Yến Ngọc, đồng thời cầu bình an cho người bạn của mình, cô cũng mong Dương Yến Ngọc đừng "gieo quẻ ác" cho ai nữa.

Dưới đây là nguyên văn lời đáp trả của Pha Lê:

"Chị Ngọc!

Tôi không chấp nhận lời xin lỗi này nếu chị không trực tiếp từ miệng nói ra với tôi. Rồi ngày mai đẹp trời chị bảo chị bị hack FB, rồi tôi cho giang hồ qua đánh chị... Tôi cứ nghĩ tôi đã tha lỗi cho chị từ lần trước nhưng chị ép tôi quá làm người ta chửi tôi ngày càng nặng thêm.

Xin phép chị, sai trái gì tôi cũng dám đối diện trực tiếp, nếu vì nhắn tin qua lại với anh Thông làm chị không vui thì tôi sẽ xin lỗi nhưng vấn đề ở chỗ chưa một lần chị gọi cho tôi để nói là chị không thích, hay hỏi tôi tại sao, mà chị ngồi một xó với cái máy tính, tung tin loạn lên cho những người đang sống ngoài đời thật bị ảnh hưởng.

Chị ác lắm chị ạ, tôi vẫn để chị một con đường quay lại nhưng ai cho tôi quay lại? Để giờ khi chị xin lỗi thì thiệt tình tôi không dám tin luôn ấy, chị tính làm trò gì nữa? Ai ai cũng khuyên tôi thôi đi để chị tự vấn lương tâm, và vì chị còn có con nhỏ và một gia đình...vậy ai thương tôi? Ai trả lại cho tôi những gì đã mất? Tôi không chấp nhận, nghìn lần tôi không chấp nhận lời xin lỗi này từ chị...

Ngọc à... nghiệp chị gây ra nặng lắm, có thể kiếp trước tôi nợ chị nên kiếp này tôi phải trả, tôi đã nhận đủ cả rồi, tôi sẽ không làm gì chị đâu, chị yên tâm... Tôi cầu nguyện cho chị bình an đừng mang tai họa hay gieo quẻ ác cho ai nữa. Tôi thương chị đấy nhưng tôi không tha thứ cho chị! Không bao giờ tha thứ cho chị!

Hãy cút ra khỏi cuộc đời tôi trước khi tôi còn nói được lời tử tế với chị!"

Trước đó, mẹ của Pha Lê cũng đã lên tiếng khuyên ngăn con gái tha thứ cho Dương Yến Ngọc:

"Con gái. Dẫu biết rằng con đang hứng chịu quá nhiều nghiệt ngã, nhưng tất cả chỉ vì người ta không còn gì, họ bế tắc nên họ trở thành nông nổi và dại dột. Hãy bỏ qua và im lặng rồi thời gian sẽ là câu trả lời đầy đủ nhất con ạ.

Đừng đẩy người vốn đã cùng đường, họ đang chới với giữa dòng sâu làm gì nữa con ạ. Hãy biết tha thứ và rộng lòng đi con. Vì dẫu có ai đó có nghĩ sai về con đi chăng nữa, họ sẽ tự nhìn nhận lại vấn đề khi mọi chuyện rõ ràng. Người ta chỉ nói xấu mình khi người ta không bằng mình con ạ.

Mẹ mong con gái mẹ sống vững vàng và ngẩng cao đầu trong mọi nghịch cảnh. Không ai dám nhận rằng mình không bao giờ có lỗi đâu con . Chỉ có điều hãy cho họ và cho mình cơ hội để nhận ra điều đó nghe con. Và ta chỉ có thể cúi đầu trước sự khoan dung rộng lượng của người biết tha thứ mà thôi. Mẹ mong con gái mẹ sống bản linh cương nghị và nhân văn".

Dường như, với cương vị một người mẹ, mẹ Pha Lê đồng cảm có cái nhìn khoan dung hơn với Dương Yến Ngọc. Tuy nhiên trước những gì đang diễn ra thì người đẹp vẫn kiên quyết không nghe lời mẹ, không bao giờ tha thứ cho người bạn từng rất thân thiết.

Rõ ràng, cuộc tình tay 3 giữa Pha Lê và vợ chồng Dương Yến Ngọc ngày càng diễn biến phức tạp bởi hành động mâu thuẫn của chính những người trong cuộc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật