Tắm nắng bên ‘bãi biển’ sông Seine

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đến hẹn lại lên, bãi tắm nắng bên bờ sông Seine ở Paris đã mở cửa đón khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng hè 2014.
Tắm nắng bên ‘bãi biển’ sông Seine
Từ nhiều năm nay, người dân thủ đô Paris (Pháp) đã quen với một bãi tắm nhân tạo phủ đầy cát vàng ngay trong trung tâm thành phố, bên bờ sông Seine nổi tiếng, nơi luôn mở cửa đón khách dịp hè.

Năm nay, bãi tắm này chính thức mở cửa từ ngày 19/7 và sẽ kết thúc vào ngày 17/8. Người dân thủ đô Pháp đã tranh thủ tới đây ngay từ những ngày đầu tiên để thư giãn, nghĩ dưỡng ở một "bãi biển" độc nhất vô nhị trên thế giới.

Người ta đã đổ hàng tấn cát vàng chở từ biển đến dọc hai bên bờ sông, trên con đường dài tới hàng km. Rất nhiều lều bạt, ghế dài được bố trí san sát, mang tới cảm giác chẳng khác nào một bãi biển thực sự.

Hơn 10 năm nay, người dân Paris bận rộn không còn phải đi xa cả trăm km để tận hưởng không khí của biển xanh nắng vàng. Họ có thể thư thái thả mình trên bãi cát hay ngả người trên ghế băng dài tắm nắng sau những giờ làm việc căng thẳng.

"Bãi biển" mở cửa miễn phí cả ngày cho du khách và người dân Paris.

Xuất phát từ ý tưởng tạo ra một "bãi biển" trong lòng thành phố cho những ai không dư dả tiền bạc và rộng rãi thời gian, chính quyền Paris đã quyết định mở cửa khu nghỉ dưỡng đặc biệt này.

Không chỉ đầu tư tiền cho việc đổ cát nhân tạo, dựng lều bạt, họ còn tạo ra một không gian nghệ thuật với rất nhiều tác phẩm được sáng tạo từ cát.

Mỗi năm, bãi tắm thu hút gần 3 triệu lượt người tham quan. Đây không chỉ là địa điểm quen thuộc cho người dân mà còn trở thành một sự kiện văn hóa độc đáo của Paris.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật