Chặng đua đầy kịch tính tại Hungarian GP 2014

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không phụ lòng khán giả các tay đua đã trình diễn những pha vượt mặt ấn tượng trong cơn mưa tầm tã tại Hungaroring, đã tạo nên một chặng đua hấp dẫn và ẩn chứa nhiều bất ngờ.
Chặng đua đầy kịch tính tại Hungarian GP 2014
Cơn mưa tầm tã tại Hungaroring

Nico Rosberg không mấy khó khăn để duy trì lợi thế dẫn đầu.
Mặt đường trơn trượt và bụi nước khiến các tay đua gặp rất nhiều khó khăn ở những vòng đua đầu tiên.
Hamilton trượt khỏi đường đua ngay tại góc cua số 2.
Rosberg, Vettel và Bottas đều có sự khởi đầu hoàn hảo.
Tuy nhiên, đến vòng 9, tai nạn của Marcus Ericsson (McLaren) khiến xe an toàn phải xuất hiện trên đường đua.

Dù trời ngớt mưa và mặt đường đã trở nên khô ráo song đến vòng 22, tai nạn tiếp tục xảy ra. Cú va chạm cực mạnh vào rào chắn khiến chiếc xe mà Sergio Perez (Force India) cầm lái nát bét.

Rất may, không có thương vong nào xảy ra.
Tay đua người Mexico buộc phải bỏ cuộc sớm.
Thêm một lần nữa, xe an toàn lại p hải trở lại đường đua.
Những sự cố liên tiếp khiến các vị trí xáo trộn đáng kể khi cả Rosberg, Vettel và Bottas đều đánh mất vị trí của mình sau những lần vào pit. Ở top dẫn đầu, Fernando Alonso, Lewis Hamilton và Daniel Riciardo tạo nên một cuộc rượt đuổi hết sức ngoạn mục ở những vòng cuối.
Trong một ngày thi đấu xuất thần, Ricciardo lần lượt vượt qua cả Hamilton lẫn Alonso để lần thứ 2 vô địch chặng ở mùa giải năm nay (lần trước lại tại Canadian GP).
Ngôi sao người Australia đang thi đấu ấn tượng hơn rất nhiều so với đồng đội Sebastian Vettel - nhà ĐKVĐ thế giới 4 năm liên tiếp.
3 tay đua cán đích đầu tiên: Riccardo, Alonso, Hamilton. Do Rosberg về thứ 4 nên thứ hạng trên BXH tổng không có nhiều thay đổi. Ngôi sao người Đức vẫn hơn đồng đội trong màu áo Mercedes 11 điểm.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật