Trót có con với bạn thân của chồng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi và anh quen nhau từ khi học Đại học. Đến khi ra trường, chúng tôi có duyên lại làm cùng công ty.
Trót có con với bạn thân của chồng
Ảnh minh họa

Anh là một người rất trầm tính nhưng rất biết quan tâm tới người khác. Tôi yêu anh bởi con người tử tế của anh. Sau 2 năm thì chúng tôi kết hôn. Đám cưới diễn ra trong sự ủng hộ, chúc phúc của cả hai bên gia đình.

Ngỡ tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc, sẽ viên mãn, nhưng thật éo lé cho vợ chồng tôi. Lấy nhau về hơn 1 năm mà chúng tôi không có con. Cho đến khi cả hai cùng đi khám, thì bác sĩ nói anh bị rối loạn chức năng tìn‌ּh dụ‌ּc dẫn đến khó có khả năng có con.

Anh luôn tự trách bản thân rằng mình đã khiến vợ và cả gia đình thất vọng. Từ hôm đi khám về, nhiều đêm tôi thấy anh tỉnh giấc và ngồi suy nghĩ. Tôi nghĩ anh đang cảm thấy rất buồn và không biết tâm sự cùng ai. Nhiều lần, dù trong lòng tôi cũng rất buồn, tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ và động viên anh về chu‌yện ấ‌y nhưng dường như anh vẫn không xóa đi được nổi mặc cảm về bản thân.

Cũng may là ở công ty, anh có một anh bạn thân chưa vợ, anh này có biệt tài an ủi và động viên người khác, nên khi nói chuyện với anh ấy, chồng tôi cũng dần vui vẻ trở lại. Nhiều lần anh đưa anh bạn ấy về nhà chơi và ăn cơm với gia đình tôi. Thực sự là anh ấy rất biết cách nói chuyện và làm người khác vui vẻ.

Một lần, chồng tôi có chuyến công tác xa trong hai tuần, anh rất lo cho tôi nên anh đã nhờ anh bạn thân đưa đón tôi đi làm và đi về mỗi ngày, động viên tôi trong lúc anh đi xa. Tôi thực sự không hề muốn vì ngoài chồng ra, tôi không quen tâm sự với người đàn ông nào khác cả. Nhưng vì anh nhất quyết như vậy nên tôi cũng đồng ý.

Nhưng không ngờ được, khi nói chuyện với anh bạn ấy, tôi thực sự thấy rất thoải mái. Anh ấy cũng rất quan tâm đến tôi, không khác gì chồng tôi. Nhiều lúc anh ấy làm tôi có cảm giác như ở cạnh chồng tôi vậy. Nói chuyện nhiều, chúng tôi cảm thấy quý mến nhau và muốn nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thế rồi, một hôm anh ấy bất ngờ mời tôi đến nhà ăn tối. Anh ấy khiến tôi thật bất ngờ vì hôm đó là ngày sinh nhật của anh. Anh không mời ai cả ngoài tôi, vì rất tin tưởng và thực sự quý mến anh nên tôi đã đến.

Hôm ấy, cả tôi và anh đều uống nhiều rượu, hai người nói chuyện vui vẻ, cởi mở, chân thành hơn bao giờ hết. Thế rồi, đêm hôm ấy, tôi đã không thể cưỡng lại và trót ngả vào vòng tay của anh. Không ai biết đêm hôm đó chúng tôi bên nhau. Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau.

Thế rồi, 1 tuần sau khi chồng tôi trở về, tôi phát hiện mình có thai. Chồng tôi rất vui mừng. Anh không thể tin được tôi lại có thai. Anh nói với tôi cuối cùng thì ông trời cũng cảm động trước tấm lòng của vợ chồng mình nên đã cho chúng ta một đứa con. Tôi nhận thấy niềm vui sướng, hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt của anh. Tất cả mọi người trong gia đình tôi đều rất vui mừng và hạnh phúc.

Còn tôi thì không biết nên mừng hay nên lo. Vì tôi biết cái thai không thể là của chồng tôi, mà chỉ có thể là của anh ấy – người mà tôi đã trót ăn nằm chỉ trong một đêm. Tâm trạng tôi giờ đây rối bời. Tôi mừng vì mình đã có con, vì bao lâu nay tôi đã khao khát được có con. Nhưng tôi lại lo vì nếu cái thai là của bạn thân của chồng thì liệu anh ta có biết mà đến đòi con và can thiệp vào chuyện gia đình chúng tôi không?

Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên nói chuyện này với chồng và cả gia đình tôi không? Anh sẽ như thế nào nếu biết tin này? Và liệu anh bạn thân kia có để yên khi biết chuyện này không? Hãy cho tôi một lời khuyên!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật