Nếp nhà hãy cho tôi lời khuyên. Lê Hạnh (51 tuổi, Hải Phòng)
Chị Lê Hạnh thân mến!
Ông bà mình vẫn có câu "Ngày xưa ai cấm duyên bà/ Bây giờ bà già bà cấm duyên tôi". Tình yêu là thứ tự nhiên, dù có cố ngăn cản hay vun vào mà không đến từ hai phía thì cũng không thể bền chặt được. Là người đi trước, đã lập gia đình và trải qua mấy chục năm của cuộc sống hôn nhân hẳn chị phải là người hiểu rõ điều này.
Còn về xuất thân của cô con dâu tương lai, là đàn bà, thiết tưởng chị cũng nên có cái nhìn đồng cảm và rộng lượng hơn. Đúng là "hồng nhan bạc mệnh", song không phải cô gái đẹp nào cũng bất hạnh cả. Nếu như vậy thì chẳng ai muốn mình đẹp làm gì, phải không chị. Mỗi người có một nỗi khổ riêng, mẹ của cô gái kia đa đoan, vất vả, đó đâu phải là điều bản thân người ta gây nên. Số phận người đàn bà đó đã khổ vậy, người đời cũng đừng nên định kiến mà khoác thêm cho họ một nỗi khổ nữa.
Xưa nay, Nếp nhà chỉ thấy con cái được bố mẹ di truyền cho ngoại hình, tính cách chứ chưa nghe nói di truyền cả số phận bao giờ. Chuyện cô gái kia có theo "dớp" mẹ hay không, hôn nhân có hạnh phúc hay không còn phụ thuộc nhiều vào con trai anh chị và cả thái độ của anh chị nữa. Vì thế, ngay từ đầu hãy ủng hộ cho cuộc hôn nhân của đôi trẻ bằng sự hân hoan, nồng nhiệt để cuộc sống vợ chồng của con trai mình bằng phẳng, tươi sáng nhé.
Chúc gia đình anh chị hạnh phúc!