Nhiếp ảnh gia Nitish Bambhaniya đã chụp những hình ảnh tại một ngôi làng ở Ấn Độ khi thấy thấy một đám đông vây quay con trăn đá Ấn Độ. Sau đó, con trăn bất ngờ nhả con nai ra khỏi miệng sau đó bỏ đi.
Bambhaniya cho hay, nai con không phải là bữa ăn quá lớn với nó. Con trăn bỏ đi vì không thích bị người khác theo dõi khi đang cố nuốt thức ăn. Bambhaniya nói: "Trăn nhả con mồi để giảm trọng lượng cơ thể và trốn thoát nhanh hơn".
Những người dân ở làng Billa, bang Gujarat, cũng muốn giết con trăn vì sợ nó sẽ gây hại cho lũ trẻ. Tuy nhiên, ông Bambhaniya đã thuyết phục họ để nó chạy vào rừng. |