Bất chấp gia đình phản đối, cậu tôi vẫn cưới ‘gái làn‌ּg chơ‌ּi’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gần 4 năm sau, cậu tôi trở về, đi cùng là vợ và 1 đứa nhỏ. Cả nhà sững sờ không tin nổi. Vợ cậu chính là người mà trước đây cả nhà cự tuyệt.
Bất chấp gia đình phản đối, cậu tôi vẫn cưới ‘gái làn‌ּg chơ‌ּi’
Ảnh minh họa

Chuyện kết hôn giữa cậu và mợ tôi từng trở thành vấn đề khiến cả nhà tôi căng thẳng suốt một thời gian dài. Cả nhà tôi, không một ai chấp nhận có một người con dâu như vậy. Thậm chí, ông ngoại còn dọa sẽ từ mặt nếu cậu không chịu nghe lời. Bà ngoại, mẹ tôi và các bác, các dì thì tìm cách khuyên giải. Thậm chí, lúc đó, bác cả còn đến gặp riêng mợ để yêu cầu hai người chia tay, bắt buộc mợ phải tránh xa cậu tôi và gia đình tôi. Nhưng tất cả chỉ là chuyện trước đây. Dù thế nào thì bây giờ mợ cũng đã trở thành mợ của tôi.

Lý do khiến cả nhà phản đối cuộc hôn nhân của cậu không có gì đáng suy nghĩ cả, là một lý do rất hợp tình hợp lý. Cậu tôi, sau nhiều năm làm ăn xa ở QN thì dẫn người yêu về, xin ông bà cho phép họ lấy nhau. Người yêu của cậu là một cô gái ở tỉnh khác, cũng đến QN để làm ăn và hai người gặp nhau ở đó. Quả thực, chuyện này quá nhanh, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu dẫn người yêu về, vậy mà đã nói đến chuyện cưới xin rồi. Cậu cũng không ngần ngại nói thẳng rằng người con gái đó đã mang trong mình dòng máu của cậu. Nhưng ông bà ngoại là người rất cẩn thận, lúc đó thì cũng tiếp đón vì phép lịch sự, nhưng sau vẫn nhờ người họ hàng sinh sống ở QN điều tra lai lịch của cô gái mà cậu tôi dẫn về.

Hai ngày sau, cả nhà tôi phát sốt, ông ngoại nổi giận đùng đùng khi biết rằng người mà cậu tôi định cưới thật ra làm việc trong một quán cắt tóc gội đầu ở QN, và người ta nói rằng cô ta là một người làm “nghề”. Nói thẳng ra, cắt tóc gội đầu chỉ là một cách để “ngụy trang”, và tóm lại là người mà cậu tôi muốn cưới về làm vợ từng “đi khách”. Ông bà ngoại lập tức yêu cầu cậu phải chấm dứt quan hệ, buộc cô kia phải phá thai vì nhà tôi không chấp nhận loại con dâu như thế. Bác cả, mẹ tôi và các dì cũng kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân của cậu.

Cậu ra sức giải thích, nói rằng đó chỉ là chuyện trước đây, cô ấy chẳng qua là vì hoàn cảnh gia đình ép buộc nên mới phải làm thế. Cậu bảo là bây giờ cô ấy đã nhất quyết bỏ nghề đó, theo cậu cùng làm ăn. Cậu nói rất nhiều, nhưng tất cả đều không làm suy chuyển ý định của ông bà. Ông và cậu cãi nhau một trận to, thậm chí ông ngoại tôi còn không kiềm chế được, tát vào mặt cậu, rồi nói sẽ từ mặt nếu không nghe lời. Đến mức ấy mà cậu vẫn cứng đầu.

Hôm sau, cậu tôi bỏ về QN. Được vài tuần, cả nhà bắt đầu mất hết tin tức của cậu, lúc ấy mới bắt đầu tá hỏa đi tìm. Nhưng tất cả đều vô ích. Cậu tôi vốn cứng đầu, một khi ông ngoại nói từ mặt thì cậu cũng chẳng còn lưu luyến gì nữa. Ông bà lúc ấy cũng tức giận, nghĩ rằng nếu cậu đã như vậy thì coi như không có đứa con này nữa. Thế nhưng máu mủ ruột rà, làm sao nói bỏ là bỏ được. Thời gian trôi đi thì cũng dần nguôi giận, lúc ấy chỉ mong tìm lại được con mình thôi. Cả nhà lại tìm cách dò hỏi tin tức về cậu, nhờ những người đi làm ăn xa dò xem có biết cậu ở đâu thì nhắn tin về.



Gần 4 năm sau, cậu tôi trở về, đi cùng là vợ và 1 đứa nhỏ. Cả nhà sững sờ không tin nổi. Vợ cậu chính là người mà trước đây cả nhà cự tuyệt. Thấy cậu trở về như vậy thì mọi người đều mừng, chỉ có ông ngoại là vẫn không nói gì. Tuy thế nhưng trong lòng ông cũng nguôi đi nhiều rồi.

Về nhà được hơn tuần thì cả nhà cậu lại trở vào Nam. Từ sau khi cả nhà phản đối, cậu mợ bỏ vào KT lập nghiệp. Sau này, qua một người cùng làng đi làm ăn trong đó, biết cả nhà nguôi giận nên cậu mới dẫn mợ về. Bây giờ, tuy không chào đón nhưng nhà tôi cũng không phản đối nữa. Dù sao thì bây giờ hai người họ đã có một gia đình hạnh phúc như vậy. Tôi tin là cả nhà tôi rồi cũng sẽ chấp nhận và yêu thương mợ thôi. Với một người, chúng ta nên quan tâm tới hiện tại chứ không phải là quá khứ của họ, có phải không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật