Bé 14 tuổi đạp xe đi lạc gần 250 km

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị lạc nhưng không hỏi đường, Trần Văn Đạt một mình đạp xe trên quốc lộ 1A từ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vào đến Quảng Trị.
Bé 14 tuổi đạp xe đi lạc gần 250 km
Đạt được giao cho gia đình trong tình trạng sức khỏe và tinh thần ổn định. Ảnh: Quang Hà.

Sáng 22/7, tại trụ sở Phòng cảnh sát giao thông Quảng Bình, ông Trần Văn Thủy đã nhận lại con trai là Trần Văn Đạt, 14 tuổi đi lạc từ 3 ngày trước.

Khoảng 20h ngày 21/7, tại Km 689 Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), cảnh sát giao thông phát hiện một em nhỏ đi xe đạp hướng từ Bắc vào Nam với nhiều dấu hiệu khác thường.

Dừng kiểm tra, lực lượng chức năng nắm thông tin em là Đạt, quê ở xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Theo lời kể của cậu bé 14 tuổi này, chiều 19/7, em đi ăn cưới ở nhà người quen tại Hà Tĩnh rồi lạc đường.

“Đạt bảo một mình Đạt đạp xe vào đến Quảng Trị rồi quay trở ra. Có 200.000 đồng trong người, em ăn uống dọc đường hết một nửa, buổi tối lang thang trên đường. Em cũng không hỏi thăm người dân hai bên đường mà cứ thế đi”, một cán bộ cảnh sát giao thông kể.

Cảnh sát giao thông Quảng Bình đã đón Đạt về đơn vị ăn nghỉ ngơi, đồng thời báo về nơi em cư trú. Trong lúc này, gia đình cậu bé đã trình báo con trai đi lạc với địa phương. Ước tính quãng đường Đạt đạp xe trong 3 ngày qua khoảng 250 km.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật