Không thể có hạnh phúc khi vay mượn tình cảm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Yêu không có nghĩa là mãi mãi, không có nghĩa là phải nói rất tiếc, nhưng phải được nuôi dưỡng bằng niềm vui, sự tự hào và đạo đức cho phép, quan trọng không phải là sự san sẻ và cắt bớt.
Không thể có hạnh phúc khi vay mượn tình cảm
Ảnh minh họa

Xã hội là một mớ bòng bong mà tự con người vướng vào rồi đổ lỗi, trách móc, bi lụy… Tất cả cũng tại con người yếu đuối vì tham lam và ích kỷ. Những cô nhảy dù vào gia đình những người đàn ông đã có vợ cũng là do thiếu thốn tình cảm, thích thử thách và thích tranh giành. Thực ra có cô tranh được, có cô không nhưng tóm lại tất cả đều thất bại thảm hại! Thứ nhất, về mặt đạo đức khỏi phải bàn cãi, khi đến được với nhau dù được giáo dục hay không giáo dục sẽ đều bị dằn vặt vì việc mình làm, còn nếu mảy may không thấy tội lỗi thì cũng là phường mèo mả gà đồng, chả bao giờ biết thế nào là cuộc sống đúng nghĩa. Vì thế những người này cho ra khỏi sự bàn luận về lý lẽ đúng sai.

Tôi là một phụ nữ có chồng ngoại tình với cô đồng nghiệp cùng chỗ làm. Tôi luôn khẳng định lỗi phần lớn do chồng yếu đuối không vượt qua được cám dỗ, dù khởi nguồn lại là do cô kia có tình ý trước. Hơn 30 tuổi cô đó chưa có người đàn ông nào động tới, yêu thương, chia sẻ và cô ta chọn chồng tôi, không bàn luận về họ thế nào chỉ cần người ngoài phán xét và nhìn nhận. Khi tôi phát hiện ra và nói chuyện thì cô ta nói “Bọn em chỉ dựa vào nhau và không muốn chị buồn”. Tôi thực sự sốc vì sự hèn nhát của chồng và sự trơ trẽn của cô ta.

Chồng tôi nói khi cô ta quan hệ với anh, anh đã nói “Gia đình anh là trên hết” và cô ta hứa không phá vỡ gia đình tôi. Tôi nghe vừa nực cười vừa khinh rẻ cả hai người. Nhiều lúc tôi thấy những cô gá‌ּi bá‌ּn ho‌ּa người ta lao động thể xác để lấy tiền, còn cô ta chưa chồng mà lại hiến dâng thể xác không đòi hỏi gì, liệu có thể tin được không. Vì mong muốn lúc này chồng tôi nói vậy nhưng có thể theo thời gian chồng tôi sẽ thay đổi ý định mà lấy cô ta làm vợ thì sao? Nếu chỉ cần chia sẻ công việc và cuộc sống thì đâu phải dẫn nhau lên giường mới chia sẻ được.

Tôi cư xử đàng hoàng, tử tế, nhẹ nhàng, nói lý lẽ để cô ta hiểu và nói với cô ta “Em nên tìm một người đàn ông đúng nghĩa để chia sẻ chứ không phải là người đã có gia đình”. Dù tôi biết hay không biết sự việc thì chồng cũng chẳng bao giờ đánh đổi vợ con, dẫu sao chúng tôi cũng chia sẻ và trải qua bao nhiêu sóng gió mới được bên nhau, đã có một tình yêu tha thiết và gắn bó hơn 10 năm với hai đứa con đáng yêu. 

Chồng thậm chí còn khai cả với tôi về những điều thầm kín nhất, tôi cảm thấy bất bình và xót xa cho phận đời phụ nữ, tự đánh mất bản thân, tạo cho đàn ông cơ hội coi rẻ dù cô ta chẳng xứng đáng được tôi thông cảm. Tôi cũng chả cảm thấy tự hào hay sung sướng gì khi chồng ngoại tình mà vẫn quay về với gia đình, dù sao nó chẳng thể còn nguyên vẹn như ban đầu nữa. Tưởng như thế là đã quá đủ với tôi, vậy mà cô ta còn chia sẻ trên trang Facebook của mình những kỷ niệm, hình ảnh của hai người là cái đồng hồ chồng tôi đeo chật nên cho cô ta, rồi tâm trạng đau khổ vì phải chia xa...

Tôi thấy buồn cười kinh khủng, hạnh phúc vay mượn, tình cảm vay mượn mà sao trân trọng đến vậy, có đáng không? Hay vì cô ta chưa bao giờ được đón nhận sự quan tâm, chia sẻ từ người khác giới nên cứ nghĩ nó thiêng liêng lắm, mà điều đó thì chồng tôi có thừa. Cô ta đâu biết mình cũng chỉ là người thứ mấy “được” đón nhận điều ấy, chỉ có điều người khác có liêm sỉ không đến nỗi lao vào như thiêu thân mà không biết điểm dừng như cô ta, dù lỗi ấy do có cả sự đóng góp không nhỏ của chồng tôi.

Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng yêu không có nghĩa là mãi mãi, không có nghĩa là phải nói rất tiếc, nhưng phải được nuôi dưỡng bằng niềm vui, sự tự hào và đạo đức cho phép, quan trọng không phải là sự san sẻ và cắt bớt. Cái gì của mình sẽ là của mình, dù thứ đó mình chưa có được cũng không thể vay mượn tạm thời để có được nó, thậm chí có dành được cũng sứt mẻ chẳng nguyên vẹn. Sao chúng ta không sống thật thoải mái với những gì đang có: bố mẹ, người thân rồi bạn bè, công việc, cứ chọn góc tối để sống rồi đến lúc ra sáng cũng lóa mắt phát mù thì sao.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật