Vòng 21 V.league 2014: Mục tiêu của HN.T&T khó thành hiện thực

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những dự báo khó khăn cho việc giữ ngôi đầu đã trở thành hiện thực. HN.T&T đã đến rất gần với chiến thắng đầu tiên trước SLNA tại đấu trường V-League cũng như trải một bước quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.
Vòng 21 V.league 2014: Mục tiêu của HN.T&T khó thành hiện thực
B.Bình Dương

Nhưng quá xót xa khi HN.T&T buộc phải nhìn đối thủ đối thủ lớn nhất trong cuộc đua vô địch vượt mặt.

HN.T&T đã chuẩn bị rất kỹ càng cho trận đấu với SLNA ở vòng 21 bởi chỉ có chiến thắng mới giúp họ giữ trong tay quyền tự quyết ở cuộc đua đến danh hiệu vô địch. Sau những cú ngã tai hại ở 2 vòng đấu gần đây và trước những sức ép cứ lớn dần sau từng vòng đấu do B.BD tạo ra. HN.T&T hiểu rằng không giành chiến thắng thì con đường tới ngôi vương của họ sẽ khó hơn bao giờ hết. Những phút đầu tiên trong trận đấu với SLNA đã cho thấy quyết tâm của đội bóng Thủ đô khi họ thể hiện tinh thần lạc quan, quyết thắng bằng những đường bóng mạch lạc. Và cách chơi ấy mang đến cho HN.T&T niềm vui chỉ sau 17 phút bóng lăn. Bàn thắng mở tỷ số đến với HN.T&T khi những nỗ lực tấn công của họ khiến hậu vệ SLNA phải phạm lỗi trong vòng cấm và tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn – Hoàng Vũ Samson đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 19 của mình tại V-League 2014. Dù ghi bàn thắng trước và có 1 thế trận không đến nỗi nào tại chảo lửa thành Vinh nhưng chỉ 1 phút lơ đễnh của hàng thủ đã khiến HN.T&T phải trả giá đắt sau pha băng vào đánh đầu gỡ hòa của Công Vinh ở những phút cuối cùng trận đấu. HN.T&T không thua trong trận đấu trên sân Vinh, nhưng trận hòa này không khác gì trận thua và đội bóng Thủ đô ngoài việc phải nỗ lực gấp bội trong 3 vòng đấu còn lại cũng còn phải trông chờ B.Bình Dương xảy chân mới có thể không rơi vào cảnh thất bại ở cả một cuộc chiến đường trường… Có lẽ, con đường bảo vệ ngôi vương của HN.T&T sẽ phụ thuộc rất nhiều vào người anh em SHB. Đà Nẵng trong giai đoạn cuối cùng này.
Mục tiêu trở thành đội đầu tiên 3 lần đăng quang tại V-League (sau 2 lần lên ngôi ở mùa giải 2010 và 2013) để trở thành CLB giàu thành tích nhất V-League của HN.T&T khó thành hiện thực hơn bao giờ hết. Chỉ giành 1 điểm tại xứ Nghệ, HN.T&T đã mất ngôi đầu vào tay B.BD.  B. Bình Dương đã không phạm phải sai lầm nào để đánh chiếm ngôi đầu sau chiến thắng 3-0 trước kẻ khốn cùng HV.An Giang ở vòng 21 này. Cuộc đua tới ngai vàng đã được trao lại cho B.Bình Dương. Vượt qua HV.An Giang với tỉ số cách biệt 3-0 ngay trên sân Gò Đậu, B.Bình Dương chính thức soán ngôi đầu bảng với 1 điểm dẫn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Con đường trở thành nhà vô địch đang rộng mở hơn bao giờ hết với người Bình Dương. Chiếm ngôi đầu, đội bóng đất Thủ mới là đội bóng có cơ hội trở thành đội nhiều lần đăng quang nhất ở V-League (từng vô địch mùa 2007 và 2008).
Thất bại của HV.An Giang trong trận đấu này đã khiến họ gần như sẽ cầm chắc suất đi "play-off” với người láng giềng XSKT.Cần Thơ (đội xếp thứ 3 giải hạng Nhất 2014). Bởi đối thủ gần nhất để họ bám đuổi ĐT.Long An đã có 3 điểm quan trọng trước Thanh Hoá. Chiến thắng của ĐTLA đưa họ gần hơn tới việc trụ hạng và cũng đồng thời gần như chấm dứt giấc mơ tranh ngôi vô địch của Thanh Hóa. Thua chung cuộc với tỉ số 0-2 trong giai đoạn quyết định, Thanh Hóa đã thể hiện rõ họ không đủ bản lĩnh để chạy đua ngôi vô địch.
Vòng đấu này cũng chứng kiến không ít hành vi xấu xí xuất hiện ở V.League. Trên sân Vinh, hành động lao vào sân phản ứng trọng tài của HLV Hữu Thắng sau chiếc thẻ vàng của Công Vinh bởi hành vi cởi áo ăn mừng bàn thắng chắc chắn sẽ khiến HLV này đối mặt với những án phạt từ VFF. Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung (Thanh Hóa) cũng vướng vào ì xèo không đáng khi bị tố đã hành hung 1 CĐV đội chủ nhà. Tuy nhiên, HLV nổi tiếng hiền lành và điềm đạm này đã khẳng định ông không làm việc đó và ông chỉ "xuống xe để nói CĐV đừng nói bậy”...
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật