Tin liên quan
Không khí tang tóc đang bao trùm lên xứ hoa Tulip. Ấy vậy mà Rotterdam vẫn tổ chức lễ hội khiến người dân phẫn nộ.
Thứ Bảy vừa qua, ban tổ chức Zomercarnaval (lễ hội mùa hè) ở Rotterdam vẫn quyết định cho lễ hội tiến hành theo đúng dự kiến. Trước đó, đã có ý kiến nên hủy bỏ phần diễu hành nhảy múa trên đường phố vì nó không phù hợp với không khi đau buồn của đất nước.
Sau khi đắn đo, ban tổ chức quyết định tiến hành một phút mặc niệm các nạn nhân vụ máy bay rơi rồi tiến hành luôn lễ hội với phần diễu hành nhảy múa ngoài đường. Họ cho rằng khi ngày quốc tang trôi qua thì có thể tiến hành các hoạt động giải trí bình thường. Hơn nữa, ban tổ chức cho rằng một sự kiện như vậy sẽ giúp người Hà Lan "vui hơn" trong lúc không khí đang đau buồn.
Tuy nhiên, vụ diễu hành này không được suôn sẻ cho lắm. Xe cứu thương hú còi liên tục và báo Hà Lan cho biết có hàng trăm người phải cấp cứu do bị mất nước dưới nhiệt độ gần 35 độ C. Ngoài ra, còn có các vụ ẩu đả khiến cảnh sát phải bắt 20 người và tịch thu 4 con dao.
Sau khi hình ảnh và thông tin của lễ hội này được đưa lên báo và trưng cầu ý kiến độc giả, phần đông tỏ ra phẫn nộ trước lễ hội lúc tang gia. Chỉ có phần nhỏ hơn cho rằng nó giúp người Hà Lan vui hơn lúc này.