Thảm án chồng sát hại vợ con rồi tre‌o c‌ổ t‌ּự t‌ּử: bi kịch mang tên “cuồng ghen”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vào ngày 7.7 vừa qua đã xảy ra một thảm án đau lòng tại thôn Minh Tiến, xã Thiên Kỵ, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. hung thủ là Dương Văn Thọ (SN 1082, trú tại thôn) đã ra tay sát hại vợ là Hứa Thị Bền (SN 1987), cùng con trai nhỏ là Dương Ngọc Tú (SN 2010).
Thảm án chồng sát hại vợ con rồi tre‌o c‌ổ t‌ּự t‌ּử: bi kịch mang tên “cuồng ghen”
Con dao - tang vật vụ án.

Sau khi xuống tay với vợ con, Thọ cũng đã t‌ּự t‌ּử bằng cách tre‌o c‌ổ trong vườn nhà. Điều đáng nói là nguyên nhân gây ra vụ việc đau lòng xuất phát từ sự ghen tuông mù quáng của người chồng.

Thảm án náo loạn vùng quê yên bình

Theo thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, vụ án xảy ra vào tối 7.7. Qua các lời kể của nhân chứng, tối hôm đó, vào khoảng 19h tối, sau khi gia đình chị Bền ăn cơm tối xong thì giữa chị và Thọ xảy ra cãi cọ, mâu thuẫn gay gắt.

Hai vợ chồng cãi cọ nhau được một lúc thì Thọ bỏ ra ngoài tìm con dao chặt củi thường ngày rồi quay vào nhà chém nhiều nhát vào đầu chị Bền khiến chị gục tại chỗ. Không dừng lại ở đó, sau khi chém vợ gục trên vũng máu, thấy con trai đang sợ hãi đứng nép ở gần đó, Thọ nhẫn tâm dùng gậy và dao chém liên tiếp vào người cháu Tú khiến cháu chết ngay tại chỗ. Sau khi đoạt mạng vợ con, đối tượng Thọ trèo qua vườn cây xoan phía sau nhà và tre‌o c‌ổ t‌ּự t‌ּử.

Một lúc sau, khi bà Lý Thị Tè (SN 1967, mẹ đẻ của chị Bền) đến nhà mới phát hiện sự việc và hốt hoảng cầu cứu. Lúc người dân tới cứu thì chị Bền vẫn còn thở, nhưng cháu Tú đã chết. Nhưng do bị chém vào đầu, mất máu nhiều, chị Bền đã t‌ử von‌g vào sáng hôm sau tại bệnh viện tỉnh Bắc Giang.

Ông Nguyễn Văn D - hàng xóm gần nhà nạn nhân cho biết: “Tối hôm đó, tôi có nghe tiếng vợ chồng anh Thọ cãi nhau, nhưng tưởng vợ chồng to tiếng như thường ngày một tý là thôi, nào ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy”. Còn về đối tượng Thọ, sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an xã và người dân đã tổ chức đi tìm thì phát hiện Thọ đã tre‌o c‌ổ t‌ּự t‌ּử tại cây xoan sau vườn nhà.

Ảnh của 2 vợ chồng chị Hứa Thị Bền thời còn hạnh phúc.

Chỉ vì ghen tuông mù quáng

Theo lời của bà Lý Thị Tè, con rể bà - Dương Văn Thọ là người xã Bắc Ái thuộc huyện Tràng Định (Lạng Sơn). Trong thời gian Thọ là lính của trung đoàn 141, đóng quân trên địa bàn huyện Hữu Lũng, qua giới thiệu của bạn bè, đã gặp chị Bền rồi nảy sinh tình cảm với nhau.

Sau một thời gian yêu đương, đến năm 2009, Thọ ra quân rồi hai người tổ chức đám cưới với nhau. Do hoàn cảnh khó khăn, năm 2010, hai vợ chồng chuyển về đây sinh sống và có với nhau một đứa con. Với bản tính chịu khó, chăm chỉ lao động, ngoài công việc đồng áng, Thọ còn chăn nuôi gà, dê với thu nhập cũng tương đối ổn định. Còn chị Bền là một giáo viên mầm non, hiện chị đang công tác tại trường mầm non của xã Thiện Kỵ, thời gian gần đây chị Bền còn theo học lớp tại chức ở tỉnh Bắc Ninh.

Cũng theo lời bà Tè, từ khi chuyển về thôn Minh Tiến sinh sống, kinh tế gia đình đã có của ăn của để, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Nhưng đâu ngờ, sau khi sinh cháu Tú được mấy năm, chị Bền theo học ở Bắc Ninh, Thọ giở chứng ghen tuông, nghi ngờ vợ có tình nhân bên ngoài, không mặn nồng với mình như trước. Cứ thế, cơn ghen càng ngày càng một căng thẳng hơn, Thọ thường xuyên rượu chè, không chịu làm ăn. Mỗi lần rượu say về, Thọ lại đem chuyện ghen tuông ra chửi bới, đánh đập vợ con. Và hậu quả của tính ghen tuông đã dẫn tới việc Thọ nhẫn tâm chém chết vợ con rồi từ bỏ cuộc đời bằng một sợi dây tre‌o c‌ổ ngay vườn nhà mình.

Không giấu được những giọt nước mắt, bà Tè kể: “Hôm đó, thấy con Bền nói chuyện với em gái là thằng Thọ đòi giết nó, nó rất sợ. Gia đình tưởng vợ chồng chúng nó chỉ cãi cọ và dọa dâ‌m nhau nên lúc tối tôi mới đi đến nhà nó để xem thử, nào ngờ… Giá mà biết sự việc thế này, tôi đã bắt con Bền nhà tôi dứt khoát đi cho rồi”.

Trao đổi với PV, anh Vi Văn Thảo -Trưởng công an xã Thiện Kỵ cho biết: “Theo điều tra từ người thân của chị Bền, trước hôm gây án, vợ chồng anh Thọ đã xảy ra mâu thuẫn với nhau và anh Thọ đã lấy xe máy bỏ đi khỏi nhà. Đi được khoảng 3 ngày, đến chiều 7.7 về nhà, họ lại tiếp tục cãi cọ nhau. Được biết, trước lúc về nhà, anh Thọ đã nhắn tin có những lời lẽ dọa dẫm chị Bền với nội dung “Tao sẽ giết mày”. Gia đình thì chị Bền cũng biết nhưng tường Thọ chỉ dọa dẫm, nào ngờ tối đó Thọ đã nhẫn tâm giết vợ con mình như vậy…”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Cao Tuyến – Trưởng Công an huyện Hữu Lũng cho biết, tính chất vụ việc xảy ra là do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, tuy nhiên trong vụ án này cả nạn nhân và hung thủ đều t‌ử von‌g nên cơ quan chức năng sẽ không tiến hành khởi tố vụ án.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật