Đăng Khôi lên tiếng về lùm xùm với Đan Trường

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cách đây chưa được tuần, ca sĩ Đăng Khôi họp báo công bố việc anh được chính phủ Đài Loan mời đảm nhiệm sứ mệnh “Sứ giả du lịch Đài Loan 2009” - vai trò này từng được ca sĩ Đan Trường nắm giữ trước đây. Thế nhưng chỉ sau 2 ngày công bố, phía ca sĩ Đan Trường đã phản đối cho rằng ca sĩ Đăng Khôi “tự phong”.
Đăng Khôi lên tiếng về lùm xùm với Đan Trường
Ảnh minh họa

Mọi việc trở nên ầm ĩ khi chỉ trong một buổi chiều đã có hàng loạt các báo điện tử cũng như các diễn đàn “cập nhật” thông tin liên tục của 2 phía: Đan Trường và Đăng Khôi.

Trước đây, VTC News đưa thông tin ca sĩ Đăng Khôi trở thành “Sứ giả thiện chí du lịch Đài Loan” đầu tiên, nên trước vụ lùm xùm này Đăng Khôi đã gửi thư tường trình đến VTC News và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm với những gì Đăng Khôi viết trong thư:

“Trong tuần qua, khi có thông tin tôi được chọn làm nghệ sĩ Việt Nam sang Đài Loan biểu diễn, giao lưu, chia sẻ và quảng bá du lịch Đài Loan, tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả, tôi rất trân trọng tình cảm này. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng nhận được nhiều luồng thông tin xấu đố kị, luôn rêu rao bêu xấu tôi với báo chí. Tôi là người không muốn xảy ra những điều không hay, vốn không đáng có. Từ xưa đến nay tôi cũng không muốn mình dính vào bất cứ vụ scandan nào dù tốt hay xấu, tôi chỉ muốn được làm nghề bằng sự lao động nghiêm túc của chính mình.

Ông bà xưa có câu “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, đến thời điểm này, vì có người làm những động thái ngày càng quá đáng và ảnh hưởng tới uy tín của tôi và nhiều người khác, buột lòng tôi phải lên tiếng, tôi không thể giữ im lặng mãi được nữa. Tôi sẽ nói những gì là sự thật mà tôi biết.

Tôi nhận lời tham gia chuyến đi sang Đài Loan cũng xuất phát từ cái tâm của tôi. Ngày 25 tôi sẽ lên đường sang Đài Loan thực hiện nhiệm vụ, êkíp của tôi và tôi sẽ diễn ở 4 tỉnh tại Đài Loan những ngày 26/12 đến 28/12 . Các buổi biểu diễn này chủ yếu phục vụ cho các cô dâu Việt, những người làm việc xa nhà, du học sinh tại Đài Loan. Nhiệm vụ của tôi là hát, giao lưu với họ nhằm giúp họ phần nào vơi đi nỗi nhớ quê nhà, động viên và chia sẻ để những người Việt tại Đài Loan sẽ sống và yên tâm làm việc tốt hơn. Tăng thêm sự giao hảo, kết nối cộng đồng người Việt tại Đài Loan cũng như thông qua những sự kiện này để người Đài Loan hiểu thêm về con người Việt để cùng chung sống và tạo điều kiện cho người Việt tại Đài Loan tốt hơn.

Ngoài nhiệm vụ trên tôi còn một nhiệm vụ khác, tham gia vào dự án quảng bá du lịch Đài Loan 2009. Được sự tạo điều kiện của Tổng Cục Du Lịch Đài Loan sẽ giúp tôi cùng êkíp quay những MV (music video)  tại những thắng cảnh của Đài Loan. Sau đó tôi và êkíp của tôi sẽ tiếp tục ở lại đến ngày 08/01/2009 giao lưu tiếp 3 buổi cho Văn Phòng Văn Hoá Kinh Tế Việt Nam tại Đài Loan, cộng với sẽ giao lưu với Tổng Cục Du Lịch Đài Loan … Qua dự án này tôi cũng muốn quảng bá hình ảnh Đài Loan - Việt Nam thông qua những ca khúc của mình cho khán giả yêu nhạc.

 

Trở lại việc tôi bị anh Hoàng Tuấn - Quản lý của ca sĩ Đan Trường đang làm nhiều động thái nhằm cáo buộc tôi lừa dối báo chí rằng Đăng Khôi “tự phong” làm Sứ giả du lịch Đài Loan 2009. Tôi rất quý anh Đan Trường và tôn trọng anh Hoàng Tuấn vì 6 năm trước chúng tôi có thể nói là người một nhà. Thế nhưng bây giờ anh Hoàng Tuấn phát biểu trên báo có nhiều chi tiết sai lệch thông tin làm ảnh hưởng tới uy tín của tôi, cũng như anh đang làm mọi điều ảnh hưởng đến cái đẹp, cái tốt của chuyến đi này.

Theo tôi được biết chương trình đi lần này có kinh phí, nội dung hoạt động giống như lần đầu ca sĩ Đan Trường sang Đài Loan quay video clips quảng bá du lịch. Thậm chí ngay cả ê-kíp thực hiện chương trình này bên Đài Loan cho Đăng Khôi cũng chính là những người đã thực hiện chương trình của ca sĩ Đan Trường vào tháng 11 năm 2005. 

Lần đi năm 2009 này, bên Đài Loan cũng đã liên hệ với anh Hoàng Tuấn mời Đan Trường tham gia nhưng anh Hoàng Tuấn yêu cầu phải có một khoản thù lao tương xứng nên bên Đài Loan đã không đáp ứng được. Và tôi – ca sĩ Đăng Khôi là người được chọn thay thế. Khi nhận được lời mời từ chính phủ Đài Loan, tôi tình nguyện tham gia biểu diễn vì trách nhiệm, vì tình cảm tôi dành cho người dân Việt, đặc biệt là cô dâu Việt tại Đài Loan chứ không phải vì doanh thu hay bất cứ lý do nào khác. Chương trình này là dự án của chính phủ nên biểu diễn miễn phí vì người di dân của chính phủ Đài Loan chứ không bán vé kiếm tiền. Tôi tự hào vì mình đang làm được điều này.

Thế nhưng, khi biết tôi được chọn vào nhiệm vụ này, anh Hoàng Tuấn có sự ganh ghét và đố kị. Anh gửi văn bản tất cả các báo nói tôi lừa đảo với nội dung như sau: chương trình Đăng Khôi đi không phải là do Chính Phủ Đài Loan tổ chức mà là do một người bầu sô nhỏ bên đó đứng ra mời. Rồi trong buổi họp báo của tôi ở TP.HCM tại Fashion TV, có 1 người đại diện Chính phủ Đài Loan sang phát biểu với báo giới và công bố nhiệm vụ đi Đài Loan của tôi, anh Hoàng Tuấn nói người đại diện đó chỉ là một công nhân bình thường tại Đài Loan tôi đưa sang để lừa báo chí…

Anh nói tôi không thể là “Sứ giả du lịch Đài Loan - Việt Nam 2009” được, chỉ có Đan Trường mới được (!?); Rồi anh gửi cả thư mời xác nhận Đan Trường là sứ giả du lịch được Đài Loan công nhận (!?) … Một mặt anh Hoàng Tuấn làm thế, mặt khác anh và Đan Trường lại chủ động xin sang Đài Loan biểu diễn không cần kinh phí nữa nhưng với điều kiện Đan Trường và Đăng Khôi không thể đứng chung được, có Đan Trường không có Đăng Khôi.

Anh Hoàng Tuấn tự nói với bên Đài Loan là sự việc gay cấn, xung đột là do bên tôi chủ động, anh Hoàng Tuấn chỉ làm để bảo vệ (!?). Tôi thật bức xúc, tôi không hề có một hành động hay lời nói nào “đụng chạm” đến anh Hoàng Tuấn và Đan Trường. Tôi chỉ muốn yên ổn làm nghề, với hai người này tôi luôn muốn giữ quan hệ tốt, không va chạm. Kể cả khi biết anh Hoàng Tuấn đang làm ầm ĩ vụ việc này tôi cũng không lên tiếng. Nhưng đến bây giờ sự việc không chỉ dừng ở cá nhân tôi nữa mà còn rộng hơn, đến dư luận xã hội…

 

Anh Hoàng Tuấn đang cố tình làm khó tôi khi cho rằng tôi “tự phong” mình là “Sứ giả thiện chí du lịch Đài Loan 2009”. Về việc này tôi xin hoàn toàn nhận lỗi khi công bố tôi là “Sứ giả thiện chí du lịch Đài Loan”. Nhưng thật buồn cười, cái lỗi của tôi chính là bước tiếp theo bước sai của người đi trước để lại.

Hai năm trước cũng là chuyến đi này, cùng một nhà tổ chức này, cũng những nơi biểu diễn này … , tôi lên mạng xem lại các bài báo lúc đó viết về nhiệm vụ này của anh Đan Trường, tôi đọc được chính xác anh Hoàng Tuấn và Đan Trường đã sử dụng từ “Đan Trường - Sứ giả thiện chí du lịch Đài Loan”, thậm chí là còn dùng cả từ “Đan Trường - Đại sứ thiện chí du lịch Đài Loan” trên báo chí… Thế tôi chỉ dám sử dụng danh xưng “Sứ giả thiện chí du lịch” mà thôi. Vậy nếu anh Hoàng Tuấn bảo rằng tôi “tự phong” vậy thì 2 năm trước đây Đan Trường có “tự phong” không? 

 

Tôi sai lầm là do tôi chủ quan, tôi xin nhận là mình sai trong lỗi này, tôi đã không cẩn thận kiểm tra lại kỹ thông tin của bên anh Hoàng Tuấn và Đan Trường cũng là tự phong và tự xưng danh với báo chí. Bây giờ tôi không sử dụng cái tên xưng đó nữa và xin đính chính lại là tôi chỉ là “Đăng Khôi - Người quảng bá du lịch Đài Loan - Việt Nam 2009”. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật