Trung Quốc: Khoanh tay mặc thiếu nữ bị tấn công tìn‌ּh dụ‌ּc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thiếu nữ chết gục sau 28 nhát dao của kẻ bệnh hoạn, bé Yue Yue chỉ mới 2 tuổi t‌ử von‌g bởi sự lãnh cảm của những người xung quanh...
Trung Quốc: Khoanh tay mặc thiếu nữ bị tấn công tìn‌ּh dụ‌ּc
Hình ảnh từ camera trên chiếc xe cho thấy sự ngang nhiên của gã đàn ông họ Trần

Những vụ việc về sự vô cảm đến "lạnh gáy’ của người Trung Quốc với chính đồng loại mình từng khiến cộng đồng mạng không ít lần phẫn nộ.

Vụ việc gần đây nhất xảy ra hôm 4/7 trên chiếc xe bus số hiệu 27 tại Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Camera đã ghi lại được hình ảnh người đàn ông có hành động tấn công tìn‌ּh dụ‌ּc một cô gái trẻ ngay trên xe, trước con mắt của rất nhiều hành khách khác.

Theo xác định ban đầu, gã đàn ông này họ Trần, 57 tuổi và sinh sống ở thị xã Trường Lạc, Phúc Châu.

Tài xế của chiếc xe tên Âu Dương, 55 tuổi chứng kiến vụ việc qua gương chiếu hậu kể lại: một người đàn ông trung niên, mặc quần soóc đang ngồi trên xe bỗng đứng dậy, tiến về chỗ một cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi ngồi ở hàng ghế cuối xe sau đó có ngang nhiên giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi.

Người tài xế tên Âu Dương kể lại vụ việc Quá hoảng sợ, cô gái kháng cự nhưng sau đó bị ngã xuống lối đi và kêu cứu, tuy nhiên tên “yê‌u râ‌u xan‌h” vẫn không chịu từ bỏ, hắn khống chế và ngồi hẳn lên người cô gái.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, tài xế Âu Dương liên tục hét lên “Hãy cứu cô ấy đi!” tuy nhiên tất cả hành khách trên chuyến xe lúc đó đều vờ như không nghe thấy.

Điều đáng nói là trong khi một mình cố gắng bắt lấy thủ phạm, Âu Dương vẫn liên tục hô hoán, xin giúp đỡ nhưng không một ai tiến lên, thậm chí có người còn cố gắng mở cửa để xuống xe nhanh chóng.

Trước đó, một hành khách cũng đã có ý định giúp đỡ người tài xế giữ chặt gã đàn ông ngông cuồng tuy nhiên anh này chỉ tiến lên đôi bước rồi lại dửng dưng quay trở về chỗ ngồi.

Thêm một lần nữa báo chí Trung Quốc phải liên tiếng vền sự vô cảm đáng sợ của người dân nước này.

Còn nhớ, bé Yue Yue,2 tuổi sau khi bị 2 người tài xế xe tải ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông cán ngang người vào tháng 9/2012 đã t‌ử von‌g vì sự thờ ơ của người đi đường.

Yue Yue, 2 tuổi đã qua đời sau 1 tuần điều trị Yue Yue bị đâm ngay trước cửa hàng của gia đình, trong khi ít nhất 18 người qua đường thờ ơ bước qua. Chỉ khi một người phụ nữ nhặt rác kinh sợ hét lên, tìm kiếm sự giúp đỡ trong vô vọng từ những người chủ hàng xung quanh không được, phải chạy đi tìm người mẹ, cô bé mới được đưa vào bệnh viện sau hơn 7 phút đau đớn nằm thoi thót trên đường.

Yue Yue đã qua đời sau một tuần điều trị do bị chết não. Vụ việc khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Trên trang xã hội Weibo của Trung Quốc, một độc giả để lại bình luận: "Xã hội này thật là bệnh hoạn. Thậm chí chó mèo cũng không đáng bị đối xử nhẫn tâm như vậy".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật