Bị phát hiện, tên trộm giả vờ vào quán cà phê mua thuốc hút

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hoàng ra hiệu cho Thành vào lấy xe, còn Hoàng ở ngoài canh đường nhưng vừa vào thì Thành bị chủ xe phát hiện tri hô.
Bị phát hiện, tên trộm giả vờ vào quán cà phê mua thuốc hút
Lê Thanh Hoàng

Khoảng 1 giờ ngày 3/3/2014, Lê Thanh Hoàng (SN 1996- ngụ ấp Kinh Đào, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành- Sóc Trăng) và Danh Thành (bị câm điếc bẩm sinh) cùng đi trên xe khách tuyến TP Hồ Chí Minh- Cà Mau để về quê ở Sóc Trăng. Khi đến cầu Mỹ Thuận, Hoàng dùng tay ra dấu bàn bạc với Thành cùng đi trộm cắp tài sản và Thành gật đầu đồng ý.
Đến ấp Tân Xuân (xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long), Hoàng và Thành xuống xe rồi đi bộ ngược lại hướng vòng xoay xã Tân Ngãi tìm tài sản trộm. Đến trước quán cà phê Nam Phương, cả 2 phát hiện có một xe gắn máy dựng trong quán nhưng không người trông. Hoàng ra hiệu cho Thành vào lấy xe, còn Hoàng ở ngoài canh đường nhưng vừa vào thì Thành bị chủ xe phát hiện tri hô.

Thành nhanh chân chạy thoát, còn Hoàng giả vờ vào quán cà phê Kim Ngân ở gần đó mua thuốc hút thì bị nhân dân bắt giữ báo công an.

Kết luận định giá xe gắn máy Hoàng và Thành lấy cắp trị giá 2,4 triệu đồng. Sáng 26/6/2014, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Hoàng 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật