Tuấn Hưng không chấp nhận lời xin lỗi của người tung tin đồn bỏ vợ theo bồ nhí

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nam ca sĩ ’Nắm lất tay anh’ không chấp nhận lờ xin lỗi của phóng viên đã viết tin đồn ’Tuấn Hưng bỏ vợ theo bồ nhí’.
Tuấn Hưng không chấp nhận lời xin lỗi của người tung tin đồn bỏ vợ theo bồ nhí
Tuấn Hưng vs vợ

Sáng hôm nay, nam ca sĩ Tuấn Hưng vô cùng bức xúc khi một trang tin tung tin bịa đặt ’Tuấn Hưng bỏ vợ theo bồ nhí’, làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của vợ chồng anh, cũng như những người hâm mộ.

Trước những tin đồn nhảm, nam ca sĩ đã tuyên bố rằng:"Ừ thì muốn bài viết được nhiều like hoặc trở thành đề tài để tiếp tục xoay dư luận kiếm tiền hoặc quảng cáo cho trang báo của mình. Nhưng với cách này thì khó chấp nhận được. Chưa bao giờ nghe về cái tờ báo này , hoặc được " vinh dự" biết đến. Nếu mà có bạn nào đủ bản lĩnh phỏng vấn Hưng như vậy mà không bị Hưng tát cho vài phát vào mặt mới là lạ... Cho tôi gửi tới bạn phóng viên 1 lời: Hãy cầu trời phù hộ cho bạn không gặp tôi , hoặc tôi không tìm ra bạn nhé. Chúc bạn hạnh phúc với số tiền kiếm đc từ HOT tin này."

Trước những lời ’khủ‌ng b‌ố’ của Tuấn Hưng, phóng viên của trang tin này đã đổi tên face là ’Người dấu mặt’ và đăng tin xin lỗi Tuấn Hưng. Tuy nhiên, nam ca sĩ Tuấn Hưng khó chấp nhận được lời xin lỗi này và anh sẽ không để yên cho bất cứ người nào làm hại đến anh và gia đình của anh.

Anh chia sẻ: "Tôi k biết bạn là ai?Đến cái Tên Bố Mẹ đặt cho mà còn phải Dấu đi thì...Bạn bịa đặt để câu truyện này làm cho những người quý mến tôi sẽ nghi ngờ về tôi, những người ghét tôi sẵn thì sẽ ghét hơn. Và khi cái bài viết này lan truyền rộng bạn nói Xin Lỗi. Tôi không chấp nhận vì điều bạn đã làm là có mục đích chủ ý rõ ràng muốn được nhiều người biết hơn và bạn bất chấp thủ đoạn để thực hiện.

Đặt giả thiết : vợ tôi sẽ buồn bã ảnh hưởng tới thai nhi, bạn nghĩ thế nào? Dù bạn dấu mặt hay dấu cả thân xuống bùn tôi cũng lôi bạn lên.Tôi đã từng nói : gia đình là khoảng tổ ấm riêng tư, xấu đẹp gì tôi cũng xin được giữ cho riêng mình. Tôi ra sức bảo vệ, gìn giữ nó. Tôi và bạn không thù không oán, bạn lại cố ý hại tôi chỉ vì tư lợi cá nhân. Điều đó khó chấp nhận với 1 lời xin lỗi qua loa.

Tôi đánh giá cao chủ nhân của trang web đã đưa tin. Các bạn cứ chuẩn bị tinh thần đối mặt với tôi là vừa. Vì Tôi tuyên bố : Không Đơn Giản chỉ là 1 lơi XIN LỖI ... Dấu mặt."

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật