Nước mắt sơn nữ phạm tội buôn người

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không những dụ dỗ em họ để bán sang Trung Quốc, Ốc Thị Nguyên còn rủ rê cả người yêu tham gia. Kết quả, Nguyên lĩnh án 8 năm tù giam, còn người yêu lĩnh án 6 năm tù.
Nước mắt sơn nữ phạm tội buôn người
Ốc Thị Nguyên khóc nức nở tại phiên tòa.

Cuối năm 2013, Ốc Thị Nguyên (SN 1994, trú xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) dẫn người yêu là Hoàng Văn Xuân (SN 1990, trú xã Ninh Nhai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về ra mắt gia đình. Trước đó, trong thời gian Nguyên đi làm ăn ở Tuyên Quang, có quen một người phụ nữ tên Tiến sinh sống ở Trung Quốc. Tiến "đặt hàng" nếu Nguyên đưa dược một phụ nữ sang Trung Quốc bán cho Tiến thì sẽ được trả 50 triệu đồng.

Chợt nhớ tới gia đình người chú ruột khó khăn, có cô con gái Cụt Thị Mão nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, Nguyên liền tới tỉ tê to nhỏ, rủ Mão sang Trung Quốc đi làm công ty, nếu đi Nguyên sẽ cho 50 triệu đồng. Mão đồng ý.

Sau khi dụ dỗ được Mão, Nguyên bàn với Xuân tìm cách đưa Mão sang Trung Quốc. Ngày 4/1/2014, khi Nguyên và Xuân đưa Mão ra Quốc lộ 7 bắt xe xuống Tp Vinh để đi Quảng Ninh thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Tại thời điểm bị Nguyên dụ dỗ đi Trung Quốc, Cụt Thị Mão mới 13 tuổi nên Nguyên và Xuân bị truy tố ra trước Pháp Luật tội buôn bán trẻ em.

Ngoài việc phải lĩnh mức án 8 năm tù giam cho tội buôn bán trẻ em, Nguyên còn lôi kéo cả người yêu tham gia khiến Hoàng Văn Xuân cũng phải chịu 6 năm tù.

Trước vành móng ngựa, Ốc Thị Nguyên khóc như mưa. Nguyên cho biết, vì thương gia đình người chú ruột nghèo khó nên muốn giúp đưa em sang Trung Quốc để làm việc, kiếm tiền phụ giúp gia đình. bị cáo không biết làm như vậy là vi phạm Pháp Luật.

Ở dưới hàng ghế bị hại, cô bé Cụt Thị Mão và người đại diện hợp pháp Cụt Thị Quan (mẹ Mão) cũng khóc nức nở. Bà Quan một mực đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt của Nguyệt. Nói tiếng Kinh chưa sõi nên bà Quan phải nhờ người phiên dịch.

Bằng vốn liếng tiếng Kinh ít ỏi, bà cố gắng diễn tả hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình. Chồng bị bệnh lao nên gần như chẳng còn khả năng lao động. 5 đứa con lít nhít khiến bà Quan cũng bở hơi tai để lo cho chồng con ngày 3 bữa. 5 đứa con của bà, đứa nào may mắn thì học hết lớp 1, còn hầu như không biết chữ.

"Không có tiền cho con đi học mô. Học hết lớp 1 cho biết mặt chữ là phải nghỉ để đi rẫy trồng ngô, trồng lúa. Cha nó không làm được chi hết, hai đứa con lớn thì bị câm, điếc, hai đứa em còn nhỏ, chỉ có con Mão là giúp mẹ đi rẫy thôi.

Mẹ con bà Cụt Thị Quan cũng khóc nức nở tại phiên tòa vì thương bị cáo.

Chị Nguyên đến bảo đi Trung Quốc làm việc nên ta cho cái Mão đi thôi. Cứ nghĩ chị em trong nhà giúp nhau vì Nguyên với Mão là con chú con bác mà. Ta không biết Nguyên đưa Mão đi là phạm tội, phải đi tù. Nếu biết thì ta không cho cái Mão đi Trung Quốc. Cũng tại nhà ta nghèo quá. Một năm thiếu ăn 6 tháng nên mới cho Mão đi làm kiếm tiền", bà Quan giãi bày.

Khi nghe một người đi dự phiên tòa nặng nhẹ "Tại cái Mão mà giờ Nguyên phải đi tù", không hiểu vì lo sợ hay vì thương Nguyên mà hai mẹ con bà Quan khóc nức nở. Ở trên hàng ghế dành cho bị cáo khi đợi HĐXX nghị án, Nguyên cũng khóc. Nếu không dính vào vòng lao lý thì giờ đây có lẽ Nguyên và Xuân đã nên vợ nên chồng. Ngồi cách xa Nguyên một đoạn, Hoàng Văn Xuân thỉnh thoảng quay lại động viên người yêu. Càng được người yêu động viên, Nguyên càng khóc nhiều hơn, cô sơn nữ cứ vục mặt vào hai bàn tay mà khóc.

Trong phiên xử ngày 23/6, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An nhận thấy trong vụ án này, Ốc Thị Nguyên là người khởi xướng, rủ rê Hoàng Văn Xuân tham gia phạm tội nên Nguyên phải chịu trách nhiệm cao hơn. Tuy nhiên, xét thấy Nguyên là người dân tộc thiểu số, nhận thức Pháp Luật còn hạn chế, ăn năn hối lỗi và đã đền bù một phần thiệt hại cho gia đình cháu Cụt Thị Mão nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của Pháp Luật. HĐXX tuyên phạt Ốc Thị Nguyên 8 năm tù giam. Với vai trò đồng phạm giúp sức, Hoàng Văn Xuân phải chịu mức án 6 năm tù.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật