Cuộc sống của tôi thừa nỗi buồn ngắn niềm vui

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh trách tôi vô cảm, lạnh lùng nhưng sao anh hiểu được cảm giác của một người vợ sống trong sự lạnh nhạt của chồng trong suốt ba năm trời.
Cuộc sống của tôi thừa nỗi buồn ngắn niềm vui
Ảnh minh họa

Kể từ ngày lấy chồng trong lòng đã chịu biết bao buồn phiền cay đắng, cuộc sống trải qua bao khúc quanh co, có lúc hạnh phúc lẫn khi đau buồn nhưng nhìn chung sau mấy năm trời chung sống nỗi buồn quá thừa mà niềm vui quá ngắn. Một năm kể từ ngày anh dẫn về quê và quyết định ly hôn, những cảm xúc đã được cân bằng, ta đã bình tâm suy xét về cuộc sống cuộc đời.

Một năm qua những lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, anh đã nói với tôi biết bao lời hối hận nhưng sao trong lòng không thể quên, cảm giác đau khổ mỗi khi bên anh vẫn còn dù nó đã bị phai mờ một chút ít. Anh trách tôi sao vô cảm, lạnh lùng nhưng sao anh hiểu được cảm giác của một người vợ sống trong sự lạnh nhạt của chồng trong suốt ba năm trời, một khoảng đời nhuốm màu buồn khổ.

Anh đã cho tôi một quãng thời gian hạnh phúc trước hôn nhân mà cũng là người lấy đi niềm tin vào tình yêu, con người, cuộc sống. Anh cho tôi rất nhiều cũng lấy đi không ít thứ. Có thời gian anh và tôi coi nhau như kẻ thù, đỉnh điểm của sự rạn nứt đã nhiều lần nói đến ly hôn và cuối cùng quyết định. Anh đưa con về quê và chuẩn bị cho cuộc sống mới, để lại tôi bơ vơ một mình không chỗ nương tựa, không tiền bạc, không công việc, không bạn bè. Anh còn cho tôi những tiếng xấu để đời. Tôi đã hận anh, rất hận và nghĩ sẽ không bao giờ làm vợ của anh một lần nào nữa.

Trước đây, với tôi anh là tất cả, mãi mãi là như vậy, nhưng khi anh không phải thì chỉ là người dưng thôi. Tôi cũng không muốn làm bạn, vì chúng ta đã có quá nhiều rạn nứt và tình bạn đó sẽ không thể còn tốt đẹp nữa. Anh hãy sống vui vẻ như anh mong muốn nhé. Hãy là kỷ niệm buồn trong đời nhau để mai này nếu có một yêu thương khác đến thì quý trọng và giữ gìn.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật