Đẻ 2 con gái, tôi chưa hoàn thành trách nhiệm

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù chồng và nhà chồng tôi chưa bao giờ trách móc tôi vì sinh được hai đứa con gái, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với nhà chồng.
Đẻ 2 con gái, tôi chưa hoàn thành trách nhiệm
Ảnh minh họa

Gia đình chồng tôi cũng chỉ có một mình anh là con trai, bố mẹ chồng và chồng tôi cũng là những người có tư tưởng hiện đại, nên chưa bao giờ đặt nặng nhẹ chuyện sinh con trai con gái.

Cưới nhau về được 4 năm, tôi liên tiếp sinh hai đứa con gái, nhưng chưa bao giờ chồng và bố mẹ chồng phàn nàn hay tỏ thái độ gì với tôi. Nhưng trong thâm tâm mình, tôi vẫn cảm thấy có lỗi, chưa hoàn thành trách nhiệm của một nàng dâu với nhà chồng.

Nhiều lần tôi nói với chồng và bố mẹ chồng để tôi sinh thêm con, biết đâu sẽ được con trai cho vui cửa vui nhà, sau này già cả lại có người hương khói, cúng giỗ, nhưng bố mẹ chồng và chồng tôi đều không đồng ý. Bố mẹ chồng tôi nói, con nào cũng là con, gái hay trai đều quý, chồng tôi lại làm việc trong một cơ quan nhà nước, việc sinh con thứ 3 sẽ ảnh hưởng đến đường công danh sự nghiệp của anh ấy, nên không muốn tôi sinh thêm.

Còn chồng tôi thì luôn nói với tôi rằng, bây giờ con gái còn có giá hơn con trai, anh cũng không quan trọng con trai con gái nên tôi không cần phải suy nghĩ đến việc sinh thêm con.

Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng không thỏa mái, vì nhà chồng tôi chỉ có một mình anh là con trai, tôi lại sinh được hai đứa con gái có nghĩa là gia đình chồng không có người nối dõi, hương khói. Nghĩ như vậy tôi thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người con dâu đối với nhà chồng.

Tôi cũng lại sợ rằng, bố mẹ chồng và chồng tôi bây giờ không muốn tôi sinh thêm con vì sợ sinh con thứ 3 ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp của chồng, nhưng liệu anh có ra bên ngoài kiếm con trai như những người đàn ông khác hay không?. Nếu chuyện này xảy ra, những ý nghĩ này làm cho tôi cảm thấy rất lo lắng và bất an.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật