Vạch trần những điểm vô lý, ngớ ngẩn nhất ‘Căn hộ số 69 tập 1’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thật đáng sợ nếu như bạn trẻ thành thị sẵn sàng lao vào sống chung căn hộ với người khác giới mà họ không hay biết từ trước, lột đồ lót và vứt lung tung như thể…bít tất
Vạch trần những điểm vô lý, ngớ ngẩn nhất ‘Căn hộ số 69 tập 1’
Một trong những hình ảnh gợi dung tục trong bộ phim

Phát hành trực tuyến để đảm bảo “né” hết những quy định của Pháp Luật hiện hành, bộ phim sitcom Căn hộ số 69 gắn mác 18+‌ּ không chỉ dung tục, nhảm nhí mà còn ngớ ngẩn tới mức…kỳ lạ. Ấy thế mà nhà làm phim vẫn đứng lên khẳng định đó là…nghệ thuật.

Phải chăng những người thực hiện sản phẩm lỗi này đang coi thường khán giả - cư dân mạng Việt Nam – là những người tuy không làm nghệ thuật nhưng không đến nỗi không hiểu biết nghệ thuật là gì?

Ngọc Thảo - Sĩ Thanh: 2 diễn viên chính của bộ phim

Xem tập đầu tiên của Căn hộ số 69 (cho tới giờ chưa có tập thứ 2), không ít khán giả đã bị… nổi da gà.

Cảm xúc “khó tả” này là do những chi tiết phim căng cứng, thiếu tự nhiên, lên gân thái quá của dàn diễn viên, trong đó Ngọc Thảo là người đi tiên phong.

Cong môi, trợn mắt rồi năn nỉ như thể trái đất sắp sụp xuống chỉ để vào ở chung nhà với một anh chàng chưa hề quen biết, hẳn nhiều khán giả sẽ băn khoăn lắm với nữ diễn viên này.

“Chiểu” theo ý kiến của Giám đốc sản xuất kiêm giám đốc sáng tạo bộ phim Căn hộ 69 Namcito là “thẳng thắn đề cập đến cuộc sống của những người trẻ thành thị, hiện đại với những cung bậc cuộc sống về tình yêu, tình bạn, tìn‌ּh dụ‌ּc một cách cởi mở nhất” thì chẳng lẽ người trẻ thời nay là phải sống… phi logic như thế sao?

Chưa quen chưa biết nhưng một cô gái sẵn sàng dọn vào ở chung căn hộ với một chàng trai. Và cũng rất… tự nhiên, dựa vào vài biểu hiện không có gì đáng kể mà cô gái ấy tin chắc như đinh đóng cột là “anh ta…gay”, để lấy làm lý do kiên quyết đòi ở cùng. Không chỉ vô lý và ngớ ngẩn, những chi tiết này còn khiến cộng đồng LGBT (những người đồn‌g tín‌h nữ, người đồng tính nam, song tính luyến ái, hoán tính/chuyển đổi giới tính) cảm thấy mếch lòng vì “biểu hiện đồn‌g tín‌h” bị quy chụp ngô nghê như vậy.

Rồi diễn viên Sỹ Thanh xuất hiện, đúng theo mác “18+” nên cô phải ưỡn ngực, căng mông…không giống ai để chứng tỏ đây là một bộ phim…người lớn?

Chi tiết khiến khán giả nóng mắt nhất là kiểu ăn chuối liên hồi để “gợi ý” dung tục cũng là chi tiết để nhà làm phim chứng tỏ đây là một bộ phim “18+”, qua đây, ta thấy việc làm phim “người lớn” có vẻ dễ dàng quá thể.

Còn nhiều chi tiết nhảm và chẳng ăn nhập khác như cởi áo lót, s‌ּờ ngự‌ּc…

Dường như nhà sản xuất bộ phim ngớ ngẩn này - Namcito, cố tình không hiểu dư luận đang chê bai, chỉ trích sự phi logic, “nhảm” của phim, nên mới khẳng định trên báo rằng “bộ phim với nội dung mới mẻ, khác biệt và thẳng thắn như Căn hộ số 69 khiến họ còn nhiều định kiến. Song thực tế, cuộc sống những người trẻ bây giờ rất phong phú, đa dạng và cởi mở hơn rất nhiều. Chuyện tìn‌ּh dụ‌ּc không còn là chuyện sau cánh cửa mà có thể cởi mở trao đổi với nhau hơn. Làm phim là phản ánh cuộc sống đương đại với nhiều góc nhìn khác nhau, tại sao chúng ta lại bỏ qua hay tránh né chủ đề luôn nóng và không thể thiếu trong cuộc sống của người trưởng thành - đó là vấn đề tìn‌ּh dụ‌ּc?”

Khán giả không tránh né vấn đề tìn‌ּh dụ‌ּc, nhưng chắc chắn khán giả tránh né những tác phẩm thiếu muối, thiếu “i-ốt” khiến họ cảm thấy lãng phí thời gian đã dành ra để xem bộ phim.

Có lẽ không cần phải bình luận nhiều hơn nữa khi nhà sản xuất kiêm sáng tạo của “Căn hộ số 69” vẫn hồn nhiên bảo vệ cho “đứa con lỗi” của họ một cách hài hước như thế này: “Tất cả những cảnh quay nóng bỏng đó đều được thực hiện có tính nghệ thuật trong giới hạn cho phép và đều thể hiện qua lăng kính hài hước đúng chất sitcom mà chúng tôi đang dùng để thực hiện bộ phim này” và “chúng tôi vẫn nhận được những phản hồi tích cực từ nhiều khán giả mục tiêu mà phim hướng tới. Họ cho rằng bộ phim phản ánh rất chân thật cuộc sống của những người trẻ thành thị bây giờ”.

Thật đáng sợ nếu như bạn trẻ thành thị nào sẵn sàng lao vào sống chung căn hộ với người khác giới mà họ không hay biết từ trước, lột đồ lót và vứt lung tung như thể…bít tất và sẵn sàng…chổng mông vào mặt người đối diện mới gặp lần đầu tiên.

Điều đó được coi đó là “nghệ thuật”, mỗi người chúng ta hẳn sẽ phải đi tìm hiểu lại xem nghệ thuật có khái niệm như thế nào.

Nếu không nhìn nhận và thay đổi kịp thời, có lẽ “thảm họa sitcom” mang tên Căn hộ số 69 sẽ lọt vào bảng xếp hạng “mâm xôi vàng” do cư dân mạng Việt Nam trao tặng.

Mà biết đâu, thích hứng “gạch đá” để nổi tiếng lại là mục đích của êkíp làm phim?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật