“Không phải đêm nay, em yêu”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nói chung, Adam thường ngày nghĩ đến chuyện se‌ּx nhiều hơn Eva nhưng vào những ngày World Cup này, “gió đã xoay chiều”.
“Không phải đêm nay, em yêu”
Ảnh minh họa

“Em mệt quá, hãy ngủ đi. Bữa khác nhé!” là câu thường nghe được trên giường, đặc biệt là khi hai vợ chồng đều đi làm hoặc chăm sóc con cái. Theo những con số thống kê đáng tin cậy thì người nói ra câu đó nhiều hơn là con cháu của Eva. Có đến 60% bạn đời là con cháu Adam “khều” nửa còn lại của mình rủ rê làm điều đó. Không chỉ thế, cũng chừng ấy tỷ lệ đàn ông thừa nhận mình nghĩ đến se‌ּx ít nhất một lần trong ngày, trong khi chỉ 25% phụ nữ thừa nhận mình thường xuyên nghĩ đến chuyện se‌ּx.

Thế nhưng, khi World Cup đến, sự thể đã khác. Theo một điều tra của Durex, nhãn hiệu ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu được sử dụng nhiều nhất thế giới hiện nay, có đến 40% đàn ông chủ động nói “không” với vợ về chu‌yện ấ‌y trước một trận bóng đá World Cup.

Người trung thực sẽ nói “Xin lỗi em yêu, trận đấu sắp bắt đầu rồi”; tuy nhiên, những câu từ chối “trả bài” mà các ông thường nêu ra nhiều nhất lại là “cái lưng anh đau quá” hoặc “hôm nay cơ quan quá nhiều việc nên anh mệt quá". Vậy nhưng khi nhạc hiệu nổi lên cho thấy trận đấu sắp bắt đầu, chàng lại tỉnh như sáo trước màn hình. Thế thì hỏi sao các bà không tức!

“Điều gì đang đến với chồng mình vậy? Làm sao họ có thể chọn việc xem một đám đàn ông mồ hôi đầy người quần nhau trên ti vi thay vì người đàn bà mát rượi, thơm phức đang nằm kế mình trên giường?”, Deni Kerkova, một nhà báo ở London, từng đặt ra câu hỏi như vậy trên trang Twitter cá nhân. Deni hẳn sẽ còn bực mình hơn, vì nghiên cứu của Durex còn cho biết, khi không thể từ chối đòi hỏi “được yêu” của “đối tác”, 42% đàn ông thừa nhận “cố làm chu‌yện ấ‌y xong thật nhanh để còn xem bóng đá”. Thật đáng ghét! Thế thì “trận đấu” trên giường làm sao đảm bảo chất lượng cao? Không chỉ thế, 27% đàn ông thừa nhận khi làm chu‌yện ấ‌y với vợ, tâm trí họ vẫn luôn nghĩ đến những gì sẽ diễn ra trong trận đấu sắp tới.

Khi tung ra chiến dịch #DontFakeIt trên khắp thế giới, Durex muốn kêu gọi các cầu thủ chơi bóng trung thực hơn, nhất là đừng vờ vĩnh té ngã trên sân (để hy vọng được hưởng quả phạt đền). Tuy nhiên, cũng có thể tin là nhiều bà vợ muốn áp dụng chiến dịch #DontFakeIt với các ông chồng, nhằm khiến họ “thi đấu” trung thực hơn trong chuyện “chăn gối”, nhất là phải tập trung mọi quan tâm vào người cạnh bên mình hơn là 22 tên đàn ông đáng ghét trên màn hình kia.

Một thông số trong cuộc điều tra của Durex khiến các Eva tạm hài lòng, xem như một giải pháp tạm thời cho mùa World Cup, đó là có đến 37% số Adam được hỏi cho biết, họ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của “đối tác” miễn là ti vi vẫn được mở, để họ có thể cùng lúc chiến đấu ở cả hai mặt trận. “Nếu thế thì tôi đảm bảo mình sẽ khiến bà xã hài lòng như thường lệ”, một người ở Manchester tham gia cuộc điều tra của Durex nói. Nhưng Eva có đồng tình với việc Adam chia sẻ “tầm nhìn” cho cả màn ảnh ti vi lẫn người kế cận mình hay không?

Tuy nhiên, các bà vợ cũng đừng nên quá bực bội vì chồng có lúc yêu bóng đá hơn yêu mình, vì tiến sĩ Roy Baumeister, chuyên gia tâm lý của Đại học Florida State University (Mỹ) nhận định: “World Cup đang khiến hàng tỷ người phát cuồng chứ chẳng riêng ai. Cảm xúc dạt dào là điều mọi người nhận ra trong môn thể thao này. Bóng đá và tìn‌ּh dụ‌ּc có nhiều điểm tương đồng, đó là cảm xúc mạnh, sự đam mê, phong độ và kể cả… gian lận”.

Vấn đề chỉ là làm sao người đàn ông phải đảm bảo được rằng khi 90 phút của trận đấu đã qua, mọi sự quan tâm của mình lại trở về bên người bạn đời, tiến sĩ Baumeister nhắc nhở. “Phải vậy thôi, nếu không thì chắc chắn chúng tôi sẽ bị… thẻ đỏ. Cầu thủ bị thẻ đỏ chỉ phải nghỉ một-hai trận, còn nếu tôi bị vợ phạt thẻ đỏ thì chắc chắn là tiêu đời”, John Gorrill viết trên forum của #DontFakeIt như thế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật