Bi hài sự cố se‌ּx... mùa World Cup

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi trái bòng tròn lăn trên sân đấu khiến người người, nhà nhà hâm mộ cuồng nhiệt cũng là lúc chuyện gối chăn đảo lộn.
Bi hài sự cố se‌ּx... mùa World Cup
Ảnh minh họa

Chồng dựng vợ dậy lúc nửa đêm tranh thủ "yêu" giữa hiệp

Chuyện giư‌ּờng chi‌ּếu nguội lạnh mỗi mùa World Cup đã là chuyện xưa như trái đất. Các bà vợ cũng tự hiểu ra điều đó mà ít dần việc càu nhàu chồng. Chị Lan (Hà Đông, Hà Nội) cũng vậy, những năm trước chị thường trách móc, giận hờn vì chồng không đoái hoàn gì đến mình trong mùa World Cup. Nhưng nói mãi cũng chả thay đổi được chồng, chưa kể đến mấy vụ cãi nhau như mổ bò chỉ vì niềm yêu thích trái bóng tròn của anh. Đến World Cup năm nay, chị biết thân biết phận cứ đúng giờ là lên giường đi ngủ, kệ chồng ôm chiếc ti vi ở phòng khách với những trận đấu mà anh yêu thích.
Ấy vậy, nhưng chồng chị lại có vẻ không hài lòng vì điều đó. Dường như đã quen với việc vợ càu nhàu, ca thán và đòi hỏi "chu‌yện ấ‌y", nay thấy chị chẳng nói gì đến anh lại khiến anh bất an. Nhiều lần, trong bữa ăn anh cố ý kể chuyện vợ thằng nọ, thằng kia ngoại tình vì chẳng cho chồng động đến người... xem phản ứng của chị thế nào. Thấy thái độ thờ ơ và ít bình luận vô cùng khác thường của chị làm anh càng lo ngay ngáy.
Chồng chị Lan quyết định thay đổi chiến thuật, thay vì ở lỳ dưới phòng khách, đến lúc nghỉ giữa hiệp các trận đấu anh liền chạy ngay lên phòng để âu yếm vợ. Khổ thay, khi ở giữa trận đấu cũng đã là quá nửa đêm, đang là lúc chị Lan say giấc nồng, bị chồng khều chân gọi dậ‌y th‌ì vô cùng bực dọc. Chính vì tâm trạng ấy khiến chị chẳng nhiệt tình đáp lại cảm xúc thăng hoa của chồng. Lần thứ nhất, lần thứ 2 thì chị còn cố, đến lần thứ 3 bực quá, chị Lan hất chồng ra, đuổi anh ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa. Chồng chị hậm hực tin rằng chị đích thực đã có bồ, còn chị thì ấm ức nghĩ rằng, chồng không hề quan tâm đến sức khỏe của mình mà chỉ biết đến nhu cầu tìn‌ּh dụ‌ּc của bản thân.
Hai vợ chồng cứ thế giận nhau đến mấy ngày. Cuối cùng, không chịu được sự im lặng, anh chị quyết định mở cuộc họp kín, chị Lan nói rằng anh không tôn trọng chị, anh thì nói rằng chị có bồ... tranh cãi một hồi đến mấy tiếng mới giải quyết xong khúc mắc. Tối hôm ấy, anh chồng quyết định bỏ xem bóng đá để "phục vụ" vợ một đêm chu đáo. Chị Lan thì phấn khởi, hớn hở hẳn vì sự thay đổi của chồng.
Bị bệnh phụ khoa vì chồng... cứ xem bóng đá xong là "yêu"
Cũng là tín đồ của World Cup như chồng chị Lan, chồng chị Hạnh cũng không thể khước từ bất kỳ trận đấu nào của mùa giải. Cứ đến đêm là anh ôm cái tivi chả cần biết vợ con thức, hay ngủ, đang làm gì có cần anh giúp gì không... Tất nhiên, nếu chỉ như vậy thì tuy có hơi bực mình nhưng chị Hạnh vẫn có thể chịu được. Đằng này chồng chị lại có thói quen vô cùng khó chịu đó là hễ đội bóng mà anh yêu thích thắng, chả cần biết chị Hạnh đang ngủ hay ốm đau thế nào, anh sẽ nhảy bổ vào chị để làm "chu‌yện ấ‌y" như một cách ăn mừng chiến thắng. Mỗi lần như vậy, chị Hạnh lại vừa mắt nhắm mắt mở chiều chồng vừa lo ngay ngáy con gái tỉnh giấc.

Gần đây, các đội anh yêu thích có vẻ giảm sút phong độ hay thua hơn, chị Hạnh tưởng sẽ được tha, ai dè, anh vẫn hùng hục lao vào, khiến chị Hạnh vô cùng mệt mỏi. Thế là ngày nào chị Hạnh cũng bị chồng làm phiền khi đang say giấc. Vì tâm trạng của anh mưa nắng vui buồn thất thường nên "chu‌yện ấ‌y" cũng chẳng ngọt ngào gì. Lại thêm tâm trạng bị ức chế, căng thẳng của chị Hạnh khiến "chu‌yện ấ‌y" vô cùng gượng gạo.
Mấy hôm nay chị Hạnh còn cảm thấy ngứa ngáy, đau rát ở "vùn‌ּg kí‌ּn", đi khám các bác sỹ chẩn đoán chị bị bệnh phụ khoa do quan hệ thô bạo gây tổn thương "vùn‌ּg kí‌ּn". Cầm hóa đơn hơn gần 1 triệu tiền thuốc về đưa cho chồng, chị Hạnh bực quá mắng cho chồng một trận. Chồng chị Hạnh xót vợ nên không dám nói gì nhưng từ hôm đấy cũng không làm phiền chị Hạnh lúc nửa đêm gà gáy nữa.
Mỗi mùa World Cup đi qua lại để lại không biết bao nhiêu sự cố bi hài trên chiếc giường thân yêu của mỗi gia đình. Các ông chồng hãy tỉnh táo, đừng vì niềm đam mê bóng đá của mình mà làm "chuyện vợ chồng" trở thành  gánh nặng cho chị em phụ nữ nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật