Có phải tôi sai nên mất anh thật sự

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ lúc tôi từ chối tình cảm của anh, anh dần rời xa tôi, không còn quan tâm như trước. Nhiều lúc còn đăng hình cô gái trên Facebook rồi nói là người yêu, sau bảo đùa.
Có phải tôi sai nên mất anh thật sự
Ảnh minh họa

Tôi và anh cùng học chung trường cấp 3, anh học giỏi, là lớp trưởng của lớp chọn, tôi là cô gái thuộc loại khá của lớp cơ bản, chúng tôi đều được mọi người nhận xét là những gương mặt tiêu biểu của lớp, lúc còn đi học hai đứa chỉ nhìn nhau, ít tiếp xúc. Đến khi chúng tôi đều đậu đại học ở 2 nơi xa lại thường liên lạc qua Facebook rồi anh xin số phone của tôi, hay liên lạc với nhau hơn. Mỗi khi thức khuya để học bài chúng tôi lại nhắn tin cùng nhau.

Sau 3 tháng, nhân ngày sinh nhật của anh, anh bảo tôi làm người yêu, tôi không đồng ý vì hai đứa chỉ mới quen, tôi sợ anh buồn nên nói muốn anh làm anh kết nghĩa. Lúc đầu anh không đồng ý nhưng vì tôi kiên quyết nên cũng miễn cưỡng đồng ý theo. Từ khi tôi không nhận lời yêu, anh dần rời xa tôi, không còn quan tâm như lúc trước nữa. Giờ 2 năm rồi anh vẫn như ngày nào, nhiều lúc còn đăng hình cô gái nào đó làm đại diện trên Facebook rồi bảo đã tìm được người yêu mới, hỏi tôi có tin không.

Tôi có thể làm được gì, chỉ biết chúc mừng, khi nói xong anh lại bảo chỉ là nói đùa thôi. Anh nói thật hay chỉ thử lòng tôi? Tôi phải suy nghĩ như nào cho đúng? Hãy chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật