Em chồng quái đản gặp phải chị dâu quái chiêu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giang phải chứng tỏ cho Hương biết rằng căn nhà cô đang sống là do bố mẹ cô mua cho nên cô có quyền. “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng“ là như thế!
Em chồng quái đản gặp phải chị dâu quái chiêu
Giang và Hương từng là bạn thân của nhau. Ảnh minh hoạ
Ngày Hương lấy Minh, anh trai của Giang mọi người ai cũng mừng thầm cho cô nàng vì Minh đẹp trai, nhà thành phố trong khi đó Hương chỉ là cô gái tỉnh lẻ lên Hà nội lập nghiệp. Bố mẹ Minh định cư lâu năm với anh trai ở nước ngoài, chỉ có Giang  em gái Minh vẫn ở lại Việt Nam sống cùng Minh nên mọi chuyện sẽ toàn quyền do vợ chồng Minh giải quyết.
Hương đến với Minh cũng nhờ sự giới thiệu của Giang nên ai cũng bảo sau này Hương không phải lo lắng nhiều vì mối quan hệ chị dâu - em chồng. Họ là bạn thân đã bao năm nên mọi chuyện càng dễ ứng xử.
Nhưng lấy Minh về rồi Hương mới biết thái độ của Giang đối với cô quay ngoắt 180 độ. Hồi còn là bạn thân, Hương thường hay rủ Giang đi mua sắm quần áo, mỹ phẩm. Lúc giới thiệu bạn cho anh trai mình, Giang cũng hay tư vấn cho Hương về tính cách của Minh, món ăn Minh thích, thậm chí còn là quân sư tình cảm kết nối lại giữa hai người mỗi khi họ có chuyện hiểu lầm hay mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống. Nhờ thế mà Minh mới cưới Hương. Hương từng rất cảm ơn Giang về điều đó.
Còn bây giờ nếu Hương rủ Giang đi mua sắm Giang sẽ liếc nhìn Hương với con mắt khinh bỉ kèm vài câu mỉa mai kiểu như: "Mới làm dâu nhà giàu có khác, mua sắm gì mà nhiều thế, chỉ tội cho anh trai tôi nai lưng ra kiếm tiền cho chị ở nhà ăn sung mặc sướng, đua đòi váy váy, áo áo...".
Hương có vào bếp nấu ăn thì Giang chê lên chê xuống dù Hương biết rõ đó là những món ăn Giang cực thích và trình độ tay nghề của Hương cũng không đến nỗi nào.
Có hôm Minh đi công tác Sài Gòn, Hương chuẩn bị đi ngủ thì Giang gọi chị dâu xuống bắt nấu mì cho cô ăn với lí do Giang mệt cần người nấu giúp. Hương cố gắng nấu mì theo đúng ý Giang nhưng câu mà Hương nhận được là "Chị nấu kiểu đó ai mà nuốt được, mì thì nát, rau thì kĩ quá. Có mà đổ cho chó nó cũng chả thèm ăn". Nói xong cô bỏ ra ngoài mặc Hương cay đắng nuốt giọt nước mắt vào lòng câm lặng.
Ban đầu Hương không hiểu vì sao Giang lại có thể quay ngoắt thái độ với mình như thế! Trong một lần cãi nhau Hương mới hiểu được rằng lí do Giang đối xử với Hương tệ bạc như vậy là từ khi chơi chung với nhau, mọi may mắn đều đến với Hương mà không đến với Giang làm cô không ít lần ghen tị. Nhưng lúc đó tình bạn của họ lớn nên Giang dễ dàng bỏ qua cho Hương. Còn bây giờ, đứng trên mối quan hệ chị dâu, em chồng, Giang lại nhìn thấy nhiều vấn đề mà trước kia cô chưa từng thấy. Cô giới thiệu Minh cho Hương phần vì thấy Hương cũng hiền lành nhưng khi lấy Hương về, ngay cả người anh thân thiết của cô cũng chỉ biết vợ mà quên em gái. Thêm vào đó, Giang lại bị kích động bởi đám bạn bè xấu bên ngoài lúc nào cũng mang tâm lí Hương bòn rút của cải của bố mẹ cô mang về nhà ngoại nên cô càng phải cẩn thận hơn. Giang phải chứng tỏ cho Hương biết rằng căn nhà cô đang sống là do bố mẹ cô mua cho nên cô có quyền. Giang phải cho Hương biết mùi "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" là như thế nào!

Đứng trên mối quan hệ chị dâu, em chồng thì thái độ của họ đối với nhau đã thay đổi. Ảnh minh hoạ
Về phía Hương, sau khi biết rõ lí do vì sao mình bị Giang đối xứ như vậy, cô cùng biết sẽ chẳng giải quyết được gì nếu chỉ giải thích hay đôi co mọi chuyện với Giang. Tất cả đều là sự sắp đặt của tạo hoá rồi nên chỉ có cách là Hương nên âm thầm đối phó lại. Cô biết nếu nói mọi chuyện với Minh thì Minh sẽ lại bảo vợ anh hay so đo, Giang trong mắt anh còn rất trẻ con, đáng yêu. Hơn nữa, trước mặt Minh, Giang vẫn cứ chị chị, em em với Hương ngọt xớt nên Hương đành âm thầm chịu đựng, chờ đợi thời cơ đến.
Cái ngày Hương chờ đợi ấy cuối cùng đã đến. Ngày Giang mang bạn trai ra mắt gia đình, Hương mở cờ trong bụng. Cô tỏ vẻ quan tâm hơn đến Giang, thỉnh thoảng lại nấu ăn thật ngon mời bạn trai Giang đến nhà dùng bữa. Bạn trai của Giang luôn bảo Giang tốt phước có một người chị dâu vừa đảm, vừa hiền lành, yêu thương em chồng hết mức làm Giang tức lộn ruột nhưng vẫn phải nói cười sợ bạn trai đánh giá.
Hương biết em dâu mình si mê Hùng như điếu đổ, tìm mọi cách lấy bằng được Hùng. Còn Hùng thì dù yêu Giang nhưng vẫn chưa quyết định sẽ lấy cô nên cô luôn yêu chiều và tỏ ra rất mực ngoan hiền trước mặt Hùng. Hương biết điều đó nên càng nhiệt tình vun cho Giang. Sau nhiều lần vun đắp, Giang đã "chinh phục" được Hùng. Họ định kết hôn vào đầu năm tới.
Hương vẫn tiếp tục với kế hoạch của mình làm sao tống khứ " quả bom nổ chậm" ấy ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Trước mặt Hùng, bạn trai Giang, Hương khen Giang hết lời nào là ngoan ngoãn, nghe lời, tự lập... nhưng đôi lúc Hương cũng không quên "đá đểu" vài câu như: "Cô Giang nhà này hiền lắm chú Hùng à, nấu ăn lại ngon nữa. Chị sợ hiền như cô ấy sau này về nhà chồng, em chồng hiền quý nhau như chị và Giang thì chả sao, chứ nhiều nhà ấy, cô em chồng tai quái nửa đêm còn bắt chị dâu dậy nấu mì ấy thì mệt lắm! Gia đình chồng chị có mỗi cô Giang là con gái nên quý hơn vàng ngọc, lấy Giang về rồi, chú liệu là yêu thương nó, đừng để nó chịu ấm ức...". Thấy bạn trai cười xoà thanh minh, Giang cũng cố gắng mỉm cười nhưng vẫn tức điên đảo.
Lại có lần Hùng mang đến nhà con gà từ quê anh, Hương cảm ơn rồi nói ngay: "Mấy đồ từ quê thế này, nhà chị thích lắm vì đồ ăn từ quê vừa sạch, vừa ngon chứ đồ thành phố bây giờ chả biết có ngon hay không, chỉ thấy mỗi cái mã đẹp. Nhưng mà mã đẹp mà chất lượng không tốt thì cũng chả làm được gì cả. Cô Giang sau này sướng nhé! Về quê chồng tha hồ thưởng thức món ăn dân dã từ quê vừa mát, vừa bổ..." làm Giang tím mặt biết chị dâu mình đang trả thù lại những câu nói của cô chê Hương nhà quê không biết cách sống.
Biết như vậy nhưng Giang phải lặng thinh cố gắng mỉm cười vì cô đang chờ đợi cuộc hôn nhân với Hùng. Trong lòng Giang đang nghĩ: Đừng tưởng cố đuổi gái già này đi lấy chồng rồi thì chị ở lại được quyền làm mưa làm gió nhé! Chỉ cần con này lấy chồng xong, mỗi tháng về thăm nhà đôi lần tôi sẽ cho chị biết tay...
Hương thì lại đang cười thầm: Rồi cô cứ đi lấy chồng đi sẽ hiểu thế nào là mối quan hệ chị dâu, em chồng. Lúc đó cô sẽ hiểu vào hoàn cảnh của tôi là như thế nào. Lấy chồng cô vẫn có thể về thăm nhà nhưng sẽ chẳng có quyền hành như bây giờ nữa. Gái lấy chồng như bát nước đổ đi mà...
Chị dâu - em chồng, 2 người hai luồng suy nghĩ khác nhau cũng nhìn nhau cùng cười nhưng sau nụ cười ấy biết bao sóng gió lại chuẩn bị nổi lên mà có lẽ chỉ có Minh là đau khổ khi cứ phải đứng giữa cuộc chiến giữa vợ và em gái.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật