Theo tiết lộ của một phóng viên báo The Guardian (Anh), thì ông đã chứng kiến 2 trong số 3 chú chim được thả trong lễ khai mạc World Cup 2014 rơi xuống và nằm chết cứng ở một góc khuất sân vận động Arena de Sao Paulo. Đây là một thông tin khiến những người yêu động vật giận dữ.
Đây có lẽ là một "nghi án" không bao giờ có câu trả lời, bởi sự kiện không lớn để thu hút giới truyền thông. Nhưng không ai biết nước chủ nhà đã nuôi và huấn luyện chim bồ câu ra sao để dẫn tới "kết cục" đau buồn này, hoặc liệu đó có phải đơn thuần là một tai nạn, khi các chú chim tự va vào những kết cấu của sân vận động rồi chết?
Tuy nhiên, chắc chắn điều này sẽ khiến công tác tổ chức Brazil, vốn đã nhiều bê bối, bị lên án bởi các tổ chức bảo vệ động vật vì hành vi "ngược đãi" này.
Nhiều người Brazil đang lo lắng vì coi đó là một vận đen cho cơ hội của đội tuyển nước nhà. Trong lễ khai mạc World Cup 1950, cũng được tổ chức trên đất Brazil, họ cũng đã cho thả chim bồ câu và năm đó Brazil nhận một thất bại cay đắng nhất lịch sử khi bị Uruguay đánh bại trong trận chung kết. Năm nay, không chỉ thả chim, mà còn... giết chim.