Đại gia Lê Ân: Những cái ‘hơn người’ sau danh xưng ‘chơi ngông’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với những thú tiêu khiển với siêu xe, giường bạc tỷ... ông Lê Ân được dư luận đặt cho biệt danh “đại gia chơi ngông bậc nhất”. Tuy nhiên, phía sau danh xưng ấy, còn có một Lê Ân rất khác...
Đại gia Lê Ân: Những cái ‘hơn người’ sau danh xưng ‘chơi ngông’
Ông Lê Ân và vợ trên chiếc giường bạc tỷ.

Nhắc đến những đại gia chơi ngông bậc nhất xứ Việt, người ta không thể bỏ qua cái tên Lê Ân (1938). Ông từng gây sốc khi sắm hẳn chiếc giường 6 tỷ đồng chỉ để thế giới biết “Việt Nam cũng có đại gia lắm tiền”. Ông cũng khiến dư luận mắt tròn mắt dẹt khi vi vu siêu xe 25 tỷ cùng 2 vệ sĩ đưa vợ đi... ăn sáng trong quán cà phê.

Chưa hết, người đàn ông ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” này còn nhận khá nhiều chỉ trích khi tuyên bố “chỉ lấy gái trinh” và khuyên con trai cũng phải chọn vợ như ông. Lê Ân thẳng thừng chia sẻ về cô vợ thứ 6, chênh lệch tới vài chục tuổi: “Nếu Mai Mai vợ tôi không còn trinh, không đời nào tôi cưới”.

Người khen “quý ông 6 vợ” cũng có, nhưng người chỉ trích ông còn nhiều hơn. Người ta cho rằng, ông đã quá ngông cuồng. Nhiều người khác lại ví von, giá như Lê Ân dùng một phần tiền ấy cho những việc có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, đằng sau cái danh đại gia chơi ngông bậc nhất, Lê Ân còn có những góc rất khác, một góc “vượt trội hơn người”, ít biết ở vị đại gia này.

Vượt lên số phận

Nhìn gia tài và cách tiêu tiền hiện nay của Lê Ân, ít ai biết rằng gia cảnh của ông rất nghèo. Sinh ra trong gia đình đông anh em, Lê Ân phải sớm bươn trải từ nhỏ.

Khởi nghiệp từ chiếc máy may thuê, đại gia Lê Ân đã tạo nên thương hiệu may vest ở Sài Gòn vào những năm 50. Khi có chút vốn liếng, ông bắt tay vào kinh doanh các ngành nghề khác nhau, rồi đầu tư vào ngân hàng.

Tích lũy được số vốn kha khá, vào những năm 1980, Lê Ân thành lập Tín dụng Hòa Hưng, Ngân hàng CP Đại Nam tại TP HCM... Trong cuộc họp HĐQT đầu tiên của Ngân hàng CP Đại Nam, ông bị loại ra khỏi ngân hàng vì từng bị bắt giam 3 năm ở Bến Tre về tội vượt biên.

Một thời gian sau, quay trở lại thương trường, ông Lê Ân thành lập Ngân hàng TMCP Vũng Tàu (VCSB) vào năm 1991. Những rắc rối bắt đầu nảy sinh khi ông Lê Ân thành lập Công ty Lê Hoàng để triển khai kinh doanh các tài sản thu nợ và VCSB lập dự án du lịch Chí Linh. Với hợp đồng chuyển nhượng của VCSB cho Công ty Lê Hoàng, có dư luận nghi ngờ Lê Ân đã lạm quyền khi chi đến 82 tỷ đồng cho Công ty Lê Hoàng (nơi Lê Ân làm Chủ tịch HĐQT).

Những lúc rảnh rỗi đại gia Lê Ân vẫn thường cùng vợ trẻ đi dạo.

thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã khởi tố vụ án "Cố ý làm trái, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lập ngân hàng huy động vốn nhằm chiếm đoạt tài sản, mất khả năng chi trả" đối với ban lãnh đạo của VCSB. Tổng cộng hình phạt ông Lê Ân phải nhận là t‌ử hìn‌h.

Ông Lê Ân làm đơn kháng cáo và giao nộp toàn bộ các chứng từ của VCSB cho cơ quan điều tra để chứng minh mình vô tội. Các tội danh của Lê Ân được giảm xuống thành "Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng", với mức phạt tù 12 năm. Trong thời gian thụ án, do cải tạo tốt nên Lê Ân được cho ra ở nhà ngoài. Ngày 31/8/2005, Lê Ân được đặc xá ra tù trước thời hạn.

Ra tù ông Lê Ân vẫn gây dựng được một sự nghiệp tiếng tăm. Hiện tại, ông Lê Ân hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Lê Hoàng và làm chủ Khu Du lịch (KDL) Chí Linh tại phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cuộc sống thăng trầm, bị vợ ruồng rẫy, lừa lọc, thậm chí có lúc đối mặt với án t‌ử hìn‌h, nhưng bằng nghị lực và đầu óc, Lê Ân vẫn vươn lên, vượt trên tất cả để trở thành làm lại từ đầu. Làm được điều ấy, có thể khẳng định được rằng, không mấy người làm được như đại gia Lê Ân.

Đại gia có tâm hồn “thơ trẻ”

Ông Lê Ân trong đám cưới với người vợ thứ 6.

Nổi tiếng trên thương trường, nhưng phải đến năm 2011 tên tuổi của đại gia Lê Ân mới được đông đảo dư luận biết tới sau đám cưới với người vợ trẻ. Khi ấy, bà Mai Mai mới tròn 19 tuổi, còn ông Lê Ân sắp qua tuổi 73 tuổi.

dư luận khi ấy không thiếu những bình luận ác ý như “trâu già rồi còn thích gặm cỏ non”, “già rồi mà thích chơi trội”, “cuộc hôn nhân chỉ vì tiền”... Tuy nhiên, vượt lên trên cả dư luận, ông Lê Ân vẫn luôn khẳng định, ông không thấy hối hận về quyết định của mình.

Thậm chí, vị đại gia này còn chia sẻ như một lời khẳng định về hạnh phúc khi sống với người vợ trẻ: “Cuộc đời tôi như đang sống lại tuổi thơ, có thể nói tôi rất hạnh phúc... Vì biết thấu hiểu lẫn nhau nên chúng tôi sống rất thoải mái". Chẳng những vậy, vị đại gia này còn nổi tiếng là người yêu chiều vợ.

Chắc chắn, sẽ vẫn có những lời bình luận trái chiều về lối sống của vị đại gia này, tuy nhiên, yêu đời, lạc quan, sẵn sàng sống vượt lên dư luận như Lê Ân thì chắc chắn chẳng mấy người làm được.

Lập quỹ từ thiện 2.000 tỷ

Cuối tháng 5 vừa qua, ông Lê Ân, cho biết nhân dịp sinh nhật lần thứ 76 của mình, Quỹ từ thiện Lê Ân cũng được nâng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên trên 2.000 tỷ đồng.

Nói về quỹ từ thiện khổng lồ của chồng mình, bà  Mai Thị Mai, vợ ông Lê Ân, cho biết dù gọi là quỹ từ thiện nhưng toàn bộ số tiền sử dụng đều là tiền túi của ông Lê Ân chứ không quyên góp từ nguồn khác.

"Từ thiện Lê Ân chỉ lấy phần lãi của việc kinh doanh các tài sản trên để làm từ thiện sau khi đã trừ đi các chi phí hoặc bù xong vốn. Đây là cách làm để có thể duy trì quỹ được lâu dài nhất. Số tiền trên dùng để hỗ trợ cho trẻ em bất hạnh, người già neo đơn, tặng nhà, xây cầu, thậm chí mua quan tài và đất để chôn cất những người xấu số", bà Mai nói.

Chính đại gia Lê Ân cũng từng chia sẻ về việc làm từ thiện rằng, ông không mơ ước gì nhiều, chỉ muốn kinh doanh có lãi lớn để có điều kiện cùng người vợ thứ 6 làm từ thiện nhiều hơn trong những năm cuối đời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật