Xác nghi can chặt đầu bé gái Malaysia nổi trên sông

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cảnh sát đã tìm thấy xác của người đàn ông bị cáo buộc bắt cóc, chặt đầu bé gái 2 tuổi khi em đang đi mua sắm cùng mẹ. th‌i th‌ể nghi can giết người được phát hiện nổi trên một dòng sông.
Xác nghi can chặt đầu bé gái Malaysia nổi trên sông
Xác nghi can giết bé 2 tuổi được phát hiện nổi trên sông

th‌i th‌ể nghi can giết người được phát hiện nổi trên dòng sông Klang gần khu Bandar Sunway, Malaysia vào ngày 31/5.

Người đàn ông này được cho là đã bắt cóc cô bé Siti Soffea Emelda Abdullah rồi giết hại em bằng một viên gạch lát vào hôm 29/5. Sau khi giết hại bé gái, kẻ giết người đã nhảy xuống sông để tìm cách thoát thân khi bị phát hiện. Ban đầu, truyền thông Malaysia đưa tin bé gái này trong khoảng từ 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi. Nhưng sau đó đã đính chính cô bé mới chỉ 2 tuổi.

Cảnh sát trưởng Gan Kong Meng cho hay, một người đi đường đã phát hiện th‌i th‌ể gã đàn ông vào khoảng 2h30 trưa ngày 31/5 và báo cảnh sát.

Khi vớt lên, th‌i th‌ể nghi can này mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu đỏ, quần màu xanh, đeo thắt lưng và đi chân trần. Trên người hắn không có bất kỳ loại giấy tờ nhận dạng cá nhân nào.

Vẻ ngoài của người đàn ông hoàn toàn trùng khớp với sự mô tả của nhân chứng về nghi can đã bắt cóc cô bé Siti.

"Chúng tôi tin rằng vụ án sẽ được giải quyết sau khi phục hồi xác nghi phạm. th‌i th‌ể sẽ được gửi đến bệnh viện Kuala Lumpur để khám nghiệm", ông Gan nói và cho biết thêm rằng cảnh sát đang tìm cách xác định danh tính người đàn ông qua dấu vân tay. Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra động cơ của vụ giết người tàn bạo gây chấn động Malaysia này.


Bé Siti Soffea Emelda Abdullah (góc trái) bị kẻ sát nhân giết hại dã man

Một nguồn tin từ cảnh sát cũng xác nhận các nhân chứng của vụ giết người đã xác nhận nghi can qua ảnh. "Họ đã xác nhận rằng đây chính là người đàn ông mà họ nhìn thấy hôm xảy ra vụ giết người", nguồn tin cho hay.

Cảnh sát tin rằng nghi can có khả năng là một người đàn ông vừa được ra tù mới đây và từng có nhiều tiền án phạm tội, trong đó có cả tội danh liên quan đến thuốc phi‌ện.

Vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc giết người, gã đàn ông đang làm nhân viên ở một bãi đỗ xe gần khu siêu thị mua sắm Kota Raya ở Kuala Lumpur.

Hôm đó, Siti Soffea được bà mẹ Siti Salmy Suib, 32 tuổi, dắt đi mua sắm. Khi cần vào nhà vệ sinh, cô đã để con lại cho những người bạn trông giúp. Tuy nhiên, khi cô quay trở lại 5 phút sau thì Siti Soffea đã không còn ở đó nữa.

Họ vội vàng chia nhau tìm kiếm khắp tòa nhà nhưng không thể tìm thấy cô bé. Và bà mẹ khốn khổ chỉ biết chuyện gì đã xảy ra với con gái mình khi cảnh sát tìm đến báo tin vào đêm cùng ngày.

Camera theo dõi trong khu mua sắm cũng ghi lại được cảnh người đàn ông dắt Siti Soffea đi. Trong khi đó, một số nhân chứng khẳng định họ đã nhìn thấy kẻ sát nhân chém vào cổ bé gái bằng một mảnh gạch vỡ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật