Sinh nhật 9X thời nay

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sinh nhật của teen thời nay phải là bar hay karaoke – nơi có những tiếng nhạc chúa chát và những ánh sáng xanh đỏ quay cuồng.
Sinh nhật 9X thời nay
Sinh nhật của teen giờ là phải 'hoành tráng' với nhậu nhẹt, lắc lư và qua đêm. (Ảnh minh họa)

Sinh nhật = Rượu + Karaoke…

Nếu ngày xưa, chiếc bánh ga tô được xem là “linh hồn”, là thứ không thể thiếu của buổi sinh nhật thì ngày nay bánh ga tô là thứ thừa thãi. Thậm chí có nhiều teen còn xem thổi nến cắt bánh là một nghi thức lỗi thời. Đối với teen ngày nay, sinh nhật nhất thiết không được thiếu hai thứ đó là rượu và Karaoke.

Theo lời kể của Mai (14 tuổi) thì mới đây cô vừa dự sinh nhật của một người bạn trai tên Kiên rất thân với cô. Bữa tiệc sinh nhật chẳng có gì ngoài hai món bar và Karaoke nhưng phải tận 3h sáng mới “bế mạc”. Mai kể: “Theo thỏa thuận trước đó, đúng 20h cả nhóm em đã có mặt đầy đủ trước cống trường. Sau một hồi điểm danh con số Kiên dẫn bọn em nhằm thẳng hướng Đường Thành để lên Funky monkey bar.

Vì là sinh nhật lần thứ 15 – nên Kiên đã lên kế hoạch rất chu đáo và hoành tráng.

Sau một hồi chén tạc chén thù, khi ai nấy đã ngà ngà hơi men, thì Kiên búng tay ra hiệu cho phục vụ thay nhạc để cả đội “bay”. Bản nhạc rock bật lên, trong ánh sáng xanh đỏ quay cuồng, cả đội dốc hết chai Johnny Walker thứ 2, cạn với nhau ly cuối cùng trước khi “dancing”.

Hiệp một của buổi sinh nhật được cả đội “đá” gọn nhẹ với 2 chai Johnny Walker và 3 bản nhạc rock. Sau đó bọn em lao đến Karaoke  Xmen ở đê La Thành đá tiếp hiệp hai. Ở đây, tất cả mọi thứ đã được bày sẵn theo yêu cầu của Kiên. 3 két Ken (bia Heniken) ướp lạnh, bò khô và ngồn ngang đủ thứ trên bàn. Bữa tiệc sinh nhật bị lố giờ hơn một tiếng so với dự kiến ban đầu nhưng vui lắm. Sau khi đã hò hát, nhảy nhót đã đời ai nấy tùy nghi di tản. Sau lần sinh nhật lần thứ 15 này Kiên bị ốm hơn một tuần vì chưa bao giờ uống nhiều rượu bia đến thế”.

Mai còn cho  rằng những sinh nhật như của Kiên bây giờ là chuyện thường trong giới teen. Các teen cho rằng sinh nhật không chỉ đơn thuần là một dịp để kỷ niệm ngày mình “oe! oe…” mà còn là một dịp để chơi bời có lý do chính đáng. Chính vì lẽ đó mà ai không chơi đều bị bạn bè chế diễu là “kém tắm” và dễ bị tẩy chay ra ngoài cuộc chơi. Một số khác vì sĩ diện, thấy bạn bè sinh nhật cũng làm như thế nên sinh nhật mình không thể thua kém, dù không có tiền thì cũng cố vay mượn cho bằng được để làm sinh nhật.

Lâm (17 tuổi) hầu như năm nào cũng tổ chức sinh nhật. Duy chỉ có hai năm nay Lâm không tổ chức sinh nhật ở nhà như những năm trước. Năm nay, chỉ còn đúng một tuần nữa là đến sinh nhật nhưng sờ nắn hầu bao chẳng còn là bao nhiêu. Xin bố mẹ được một ít tiền, chạy vạy đi vay bạn bè cũng chưa đến 2 củ (2 triệu đồng), Lâm buộc phải cầm chú dế bố mới mua cho hơn 5 triệu để lấy tiền làm sinh nhật. May mắn cho Lâm là bạn bè hiểu ý toàn đi phong bì nên đã có tiền để chuộc lại được dế yêu còn số tiền nợ bạn bè mãi tận mấy tháng sau mới trả được.  

Sau rượu, karaoke…là nhà nghỉ

Khi men rượu đã ngấm, gào thét và nhảy nhót đến rã rời thân thể thì trời cũng đã gần về sáng. Về nhà thì không dám vì sợ bố mẹ mắng, đi chơi tiếp thì không đủ sức và nhà nghỉ luôn là sự lựa chọn “number one” của các teen.

Nhân viên của một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Chí Thanh cho biết: “dù mới làm ở đây hơn 2 tháng nhưng đã chứng kiến rất nhiều nhóm teen dẫn nhau vào thuê phòng vào lúc 3 – 4h sáng trong hơi rượu nồng nặc, đầu tóc rũ rượi, mặt mày bơ phờ. Bọn chúng thường gồm cả nam nữ cùng thuê một hoặc hai phòng rồi chia nhau ngủ đến tận 12h trưa hôm sau mới trả phòng”.

Một blogger (sinh năm 1991) bày tỏ trên blog: “…Bây giờ cứ mỗi lần nghe ai đó sắp sinh nhật là lại nổi da gà . Đi sinh nhật mà không uống thì bọn nó cho mình chảnh nhưng uống vào lại say bí tỉ. Đã thế bọn con trai nó vẫn không tha cho. Tuần trước sinh nhật cái Huyền gấu, say quá lúc vào nhà nghỉ thằng Tuân dê nó sờ vào cái…của mình  may mà mình biết không thì… đã thế lại còn bị ông bà già mắng cho một trận nhục như con trùng trục. Sao bây giờ cứ mỗi lần sinh nhật là chúng nó lại uống rượu khiếp thế không biết. Mà bọn cái Huệ, cái Lý trình uống rượu chúng nó còn hơn cả con trai. Nghe đâu, mai sinh nhật cái Oanh mập lại kéo nhau đi Karaoke tới sáng mới về đây. Lo quá!...”.

Chẳng ai biết được khi cánh cửa phòng nghỉ khép lại thì còn những màn hiệp 3, hiệp 4 gì sau đó. Chỉ biết rằng, sau mỗi cuộc chơi những hậu quả để lại là sự tiều tụi về thể xác và những chuyện đau lòng mà bố mẹ các teen phải gánh chịu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật