Cặp bồ đại gia để chứng tỏ đẳng cấp?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi hỏi những bạn gái được mệnh danh là người đẹp câu hỏi: Yêu đại gia, sống trong giàu có và sành điệu liệu có sướng không?, chúng tôi thật ngỡ ngàng vì những câu trả lời giống nhau: “Không!“.
Cặp bồ đại gia để chứng tỏ đẳng cấp?
Được sống trong một chiếc villa hiện đại tuyệt đẹp, được khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền, ng

Được sống trong một chiếc villa hiện đại tuyệt đẹp, được khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền, ngồi trên chiếc xe hơi đời mới và đi du lịch như cơm bữa, được mọi người ngưỡng mộ, chiều chuộng... là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ, nhất là của những kiều nữ thời nay. Tuy nhiên, để có được cuộc sống xa hoa ấy thì có vẻ là khó ngang... lên trời. Thế nhưng sẽ trở thành đơn giản nếu cặp được một đại gia...

 

Chỉ cần giàu là... Ok

 

Thay vì lo học hành như những người bạn cùng trang lứa khác, không ít nữ sinh có nhan sắc, được tôn xưng là hoa khôi, là "hot girl" để "chứng tỏ đẳng cấp" của mình đã lao vào cuộc "săn đại gia" một cách đầy hứng thú. Có một quy luật bất thành văn trong hàng ngũ "gái đẹp" là... quen được người càng nhiều tiền càng tốt. Tiêu chuẩn đầu tiên và quan trọng hơn cả để các cô chọn "bồ" là... giàu và sành điệu, còn học giỏi hay đẹp trai mà lỡ sinh ra nhằm nhà nghèo thì cũng đành chịu! Đối tượng của các nàng không nhất thiết phải học cùng lớp, cùng trường. Nếu như chàng đã có việc làm, tiền đầy túi, lúc nào cũng sẵn sàng cho các nàng chi tiêu thì coi chừng có khả năng bị các nàng... săn đuổi ngược.

Lâu nay, dân trong làng sinh viên mỗi tối lại thấy Q. Hoa ăn vận gọn gàng, trang điểm cầu kỳ, xe đưa đón. Chuyện cô đi đâu, với ai, làm cái gì... luôn là đề tài nóng hổi của cả dãy trọ. Phải nói là ban đầu, ai cũng ngạc nhiên, không hiểu tại sao Q. Hoa xinh vậy mà lại chọn một anh chàng "ma chê quỷ hờn" như thế! Thắc mắc với cô, cả đám mới ngã ngửa khi nàng cười và thỏ thẻ: "Vì nó có tiền mà!". Mọi vật dụng của Hoa từ quần áo, giày dép đi học, đi chơi đến những chiếc túi xách, mắt kính... thì cái nào cũng có giá bạc triệu. Tất cả đều là của "bồ" mua tặng sau những chuyến đi chơi dài ngày.



Giống như Hoa, Thương là một "tay cự phách" trong chuyện săn đại gia. Xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo, lên thành phố học Thương choáng ngợp với những thứ xa hoa, đắt tiền mà ở quê thì có mơ cũng không thấy được. Thế là Thương nhanh chóng gia nhập vào đội quân "săn đại gia" và dễ dàng bị một người đàn ông đáng tuổi cha chú chinh phục bởi sự giàu có, lịch sự và hào hoa. Tụi bạn khuyên bảo song Thương chỉ lý luận "gừng càng già càng cay" cùng cái cười bí ẩn. Người tình của cô là trưởng phòng kinh doanh một công ty liên doanh với mức lương gần 4.000 USD.

 

Ảnh minh họa

 

Từ ngày cặp với người tình giàu có, cô quần này áo nọ, trang sức lộng lẫy, dùng toàn đồ hàng hiệu, điện thoại thời trang thay như thay áo. Đặc biệt hơn, nàng còn tỏ rõ đẳng cấp "dân chơi" qua cái cách tiêu tiền như nước với lời giải thích ngon ơ: Lo gì, tiền chùa mà!. Những điểm "dừng chân", đi "loanh quanh" của "chú cháu" N.Thương toàn là những nơi sang trọng. Nhiều bạn nữ trong trường không giấu được ánh mắt thèm muốn và ghen tị khi cách ngày là "chú" của N. Thương đỗ xịch chiếc Camry bóng loáng trước trường, đón "cháu" đi ăn nhà hàng. Thông thường, những "bữa ăn chiều" như vậy kéo dài đến tận khuya vì sau khi ăn là uống, là đi chơi...

 

Được và mất

 

Khi hỏi những bạn gái được mệnh danh là người đẹp, là "tâm điểm" thu hút sự chú ý của cả hai giới bè bạn và đang được cưng chiều cung phụng câu hỏi: Yêu đại gia, sống trong giàu có và sành điệu liệu có sướng không?, chúng tôi thật ngỡ ngàng vì những câu trả lời giống nhau: "Không!".

Tuy là được cưng chiều, cung cấp đầy đủ tiền bạc nhưng kiều nữ nào cũng than thở thực ra... rất buồn vì không sống thật được với bản thân mình. Những biểu hiện tình cảm đối với "đối tác" chỉ là những biểu hiện dối trá để mưu lợi cho bản thân!. Ngay cả N. Thương, sau những mối tình vụ lợi chớp nhoáng kia cũng phải thừa nhận là mình đã đi quá xa. Bây giờ mơ ước có một mối tình trong sáng, một người yêu chân thành xem ra là quá khó khăn đối với cô khi mà hiện tại việc học hành của cô sa sút, bạn bè xa lánh, tẩy chay, hơn hết là cảm giác hổ thẹn khi đã phụ lòng mong mỏi của cha me...

Thông thường những mối tình này dễ bị "đứt gánh giữa đường" vì một khi các chàng không chu cấp đủ nhu cầu thì kiều nữ sẵn sàng "bye bye" mà không một chút nuối tiếc. Bởi tình yêu chân chính xuất phát từ hai con tim mới có thể vững chắc, lâu bền. Còn chuyện sa đà trong các cuộc vui, làm quen chỉ để lợi dụng nhau, để mua vui và để thỏa mãn nhu cầu muốn được diện đồ đẹp, thích mua sắm, thích cảm giác được ngưỡng mộ, chiều đãi. Và nhất là cái ý thích luôn muốn hơn người đã khiến những kiều nữ tự mình tách rời khỏi tập thể bạn bè, trường lớp và sống giả dối ngay cả với chính mình.

Hiện nay, có một thực tế đáng buồn là số lượng kiều nữ chấp nhận đánh đổi tình cảm để mưu cầu tiền bạc ngày càng tăng. Các bạn đâu biết rằng mình đã nhận lấy phần thua thiệt, thậm chí trắng tay, một khi nhận ra phía "đối tác" thực sự cũng chỉ coi mình như một dạng người dùng để mua vui: "nghìn vàng mua lấy nụ cười như không". Nhưng bây giờ chẳng ai dám bỏ ra nghìn vàng chỉ để mua lấy một... nụ cười đâu. Bằng cách đó, các bạn đã đánh mất chính mình, đánh mất những thứ không thể quy đổi được bằng tiền.

 

Vật chất phù phiếm không phải là điều kiện tiên quyết để có được tình yêu chân chính và hạnh phúc lâu bền như một số người lầm tưởng. Ngược lại, nó chỉ làm mờ mắt những kẻ thực dụng, coi đồng tiền là trên hết. Nét đẹp của người con gái không thể hiện qua ánh mắt lả lơi, qua nụ cười đưa đẩy. Hãy sống là chính mình và sống đúng với lứa tuổi của mình. Việc mơ ước một cuộc sống đầy đủ, xa hoa không phải xấu, nhưng chớ để mình bị cám dỗ vào một mối tình thực dụng, một cuộc sống tầm gửi, đánh mất những thứ hiện hữu để chạy theo những cái vô hình, hư ảo...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật