Yêu em gái của vợ

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vẫn biết rằng đó là tội lỗi nhưng trái tim và tình cảm không đi theo khuôn khổ của nó. Tôi lấy vợ đã được 4 năm và đã có một đứa con chung. Nhưng trái tim và tình cảm của tôi lại dành người em vợ.
Yêu em gái của vợ
Ảnh minh họa

Chúng tôi yêu nhau và bên nhau suốt quãng thời gian qua. Gần đây chúng tôi thấy khó có thể xa nhau muốn tổ chức đám cưới và công khai với mọi người nhưng chưa biết phải làm thế nào? (Quý Anh).

Tôi nghĩ rằng tình yêu không có tội lỗi, chẳng ai có thể ngăn cấm bạn yêu hay bắt bạn yêu ai đó nếu không muốn. Tuy nhiên với trường hợp của bạn cần cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Tôi không rõ bạn đã ly dị vợ hay chưa. Nếu như chưa ly dị vợ mà bạn tổ chức đám cưới với cô ấy thì bạn đang vi phạm pháp luật về luật hôn nhân gia đình. Vì thế để có được sự công nhận của luật pháp thì bạn phải chia tay với người vợ cũ thì mới có thể có người vợ mới.

Nếu bạn đã ly dị vợ thì bạn thì cả hai có thể kết hôn với nhau. Tuy nhiên, hai bạn cần có một thời gian để mọi chuyện có thể lắng xuống, để người em vợ bạn sẽ không bị dư luận xã hội chì chiết, dẫn đến hạnh phúc mới của bạn khó được đảm bảo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật