Trái đắng

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm nay em 20 tuổi đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học ở Hà nội. Em đang rất khổ tâm mong các anh chị hãy cho em lời khuyên để quyết định cho số phận cuộc đời em.
Trái đắng
Ảnh minh họa
Có biết bao người đến tìm hiểu nhưng không hiểu sao em lại yêu anh ấy. Em đã xác định sẽ chỉ lấy anh và anh ấy cũng rất yêu em. Anh lo lắng quan tâm thăm hỏi em thường xuyên. Thỉnh thoảng lại từ quê ra Hà Nội cách mấy trăm cây số để thăm em, khiến cho em rất cảm phục. 2 năm rồi, tình yêu của chúng em gặp biết bao trắc trở khi bố mẹ em biết anh ấy không chịu đi học tiếp mà chọn cho mình con đường học nghề. Còn em là sinh viên đại học, tương lai đang rộng mở phía trước với rất nhiều cơ hội. Bố mẹ lo sợ khi thấy con đường đi của chúng em không giống nhau, sợ có sự chênh lệch về nhận thức và trình độ. Đến giờ bố mẹ em vẫn phản đối…Em cũng thấy ngại, cũng lo lắng, cũng băn khoăn không biết chuyện của bọn em sẽ đi đâu về đâu.  Rồi cách đây 4 tháng, trong một lần về quê, em đã trao cho anh ấy cái quý giá nhất của người con gái, sau lần ấy em có thai. Em lo sợ, khủng hoảng, không biết nói với ai. Bố mẹ mà biết chắc em chết mất, hai cụ sẽ từ em luôn vì em không nghe lời lại còn để xảy ra chuyện này. Em goi điện cho anh, anh nói “bỏ đi”, nhưng em không thể, em không làm được vì đó là kết quả của tình yêu cơ mà. Anh ấy nói rằng nếu cưới thì em phải về quê không được đi học nữa, vì gia đình anh ấy đông anh em, lại nghèo nên không thể vừa nuôi em ăn học, vừa sinh con trong lúc này. Sau nhiều lần gọi điện, anh ấy không chịu ra để đưa em đi bệnh viện, em có cảm giác tình cảm của anh ấy đã nhạt dần. Em đành phải về quê, đã nói chuyện với một người bạn, chị ấy thương em nhiều và đã đưa em đi bệnh viện, lúc đó em buồn lắm… Sau đó một tuần em gặp lại anh ấy, anh đòi chia tay vì thấy không phù hợp với em. Vì yêu anh, vì không kiềm chế được em và anh ấy lại quan hệ. Anh nói “đây là lần cuối cùng, nếu có xảy ra chuyện gì thi đừng làm phiền anh”, rồi anh bắt em uống thuốc tránh thai khẩn cấp, em đã uống… Đến nay quá kỳ kinh mà em vẫn chưa thấy gì, em đã thử và biết mình có thai tiếp, em không biết phải làm gì đây. Sao lại thế cơ chứ? Sao em chưa có kinh lại mà đã có thể có thai tiếp được? Em khóc nhiều, em sợ lắm, anh đã không còn yêu em nhiều như trước. Em rất muốn sinh con, nhưng… em không muốn bỏ học, em phải làm gì đây em không thể thông báo với anh ấy là em có thai lần này nữa, anh ấy chắc không thể chấp nhận. Còn bỏ cái thai đi, em sợ đi một mình, em sợ bị ám ảnh, em không dám nói với chị bạn lần nữa, em không thể nói với ai. Em đang rất đau khổ, em không biết phải làm sao khi phải quyết định một mình. Em có nên gọi điện nói cho anh ấy biết rõ? Liệu nói ra anh ấy có còn muốn cưới em như trước? Bố mẹ em có chấp nhận chuyện này của em không? Em vẫn luôn nghĩ tình yêu là sự hiến dâng, và em đã không hề thấy hối tiếc khi đã trao tất cả nhưng những gì em đang phải trải qua thì thật cay đắng. Có phải em quá khờ khạo và lý tưởng hoá tình yêu và bây giờ phãi lãnh trái đắng. Em đang thấy cô đơn và lạc lõng quá. Xin các anh chị hãy cho em một lời khuyên trong lúc này!
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật