Chấn động: Cậu bé 14 tuổi cưỡng hiếp em gái của bạn thân

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại một vùng nông thôn phía bắc Carolina (Mỹ) đã bị chấn động bởi cậu bé 14 tuổi cưỡ‌ּng hiế‌ּp và bóp nghẹt cổ cô bé hàng xóm 11 tuổi.
Chấn động: Cậu bé 14 tuổi cưỡng hiếp em gái của bạn thân
Ảnh minh họa

McKenzie Mae Sessoms, một học sinh lớp 5 đã bị chết ngạt bởi chiếc gối vào tháng 9 năm ngoái sau khi anh trai kéo bạn bè về nhà tụ tập.

Hôm thứ tư vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ thiếu niên trẻ 14 tuổi, người đã cưỡ‌ּng hiế‌ּp và giết cô bé 11 tuổi. Các quan chức không tiết lộ tên cậu bé nhưng theo gia đình và hàng xóm xác định thì cậu bé tên là Antonio Trey Jones.

Vào thời điểm gây án, Jones sống cùng ông nội trong một ngôi nhà ngay sát nhà của bé McKenzie. Ông của Jones nói: “Nếu Jones nó thực sự làm việc đó, tôi thấy mừng vì họ đã tìm ra và bắt giữ nó. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói”.

Theo báo cáo khám nghiệm t‌ử th‌i, bé McKenzie đã bị nghẹt thở bởi một chiếc gối. Quần áo của cô bé ở dưới đất và chỉ có một chiếc chăn trên người.

Cha cô bé phát hiện ra việc kinh hoàng khi ông đến đánh thức cô dậy đến trường vào sáng hôm sau. Ngay lập tức, anh gọi cơ quan điều tra vụ việc. Cảnh sát đến và bắt giữ nghi phạm khi phát hiện AND trùng với Jones.

Tuy nhiên, một người bạn của Jones nói với báo chí rằng Jones bị bệnh động kinh và c‌ơ th‌ể rất yếu, cậu bé theo học tại lớp giáo dục đặc biệt nên không thể có những hành động B.L như vậy.

Một người nhà Jones nói: “Jones là người rất hiền lành, những cáo buộc về tội danh của Jones thật khủng khiếp, tôi nghĩ đó không phải là sự thật. Hôm qua cậu bé còn nói với mẹ rằng cảnh sát đã nghi oan cho nó, nó đang rất bối rối”.

Mặc dù vậy, cảnh sát đã điều tra là rõ và xác định hung thủ chính là Antonio Trey Jones.

Mẹ cô bé McKenzie đau lòng nói: “Con bé đã từng lên kế hoạch cho cuộc sống, tôi không biết điều gì đã khiến Jones là điều đó, nhưng tôi hy vọng cậu bé có thể nhận ra lỗi lầm khi đã khiến McKenzie phải rời xa chúng tôi. Cảm ơn chúa vì cảnh sát đã tìm ra được hung thủ, bây giờ tôi chỉ biết cầu nguyện cho con bé được yên nghỉ”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật