Truy lùng các nữ dân quân gây sốt mạng Việt

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bức hình 4 nữ dân quân xinh đẹp được một thành viên chia sẻ trên trang cá nhân gần đây đã khiến cư dân mạng Việt tấm tắc ngợi khen.
Truy lùng các nữ dân quân gây sốt mạng Việt
Bốn nữ dân quân gây sốt cộng đồng mạng Việt mấy ngày nay

Mấy ngày nay, bức hình đen trắng về 4 thiếu nữ được cho là những nữ dân quân trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước được một thành viên mạng đăng tải khiến nhiều người chú ý. Đặc biệt, cả 4 cô gái đều có diện mạo xinh đẹp, dịu dàng. Hơn 20.000 lượt người "like" và bình luận cho bức hình.

Không ít những lời ngợi khen trước vẻ đẹp tự nhiên và tươi tắn của 4 nữ dân quân. Bên cạnh đó, hàng trăm cư dân mạng còn bày tỏ lòng biết ơn và tôn vinh tới những nữ chiến sĩ đã hy sinh cho đất nước...

Điều làm nhiều thành viên mạng quan tâm, đó là danh tính và thân thế của những nữ dân quân trong bức hình. Họ thực sự tò mò muốn biết những nữ chiến sĩ này là ai và hiện nay ra sao.

1. Theo thông tin tìm được, bức hình được chụp ở chiến khu miền Nam. Trong đó, nữ du kích đeo khăn rằn bên trái bức hình chính là NSƯT Kim Chi.

Được biết, NSƯT Kim Chi là vợ của NSND Hồng Sến và là mẹ của nữ diễn viên Mai Phương - "thần đồng điện ảnh" Việt Nam một thời.

Nghệ sỹ Kim Chi (phải) bên cạnh nữ anh hùng Nguyễn Thị Định.

NSƯT Kim Chi tên đầy đủ là Nguyễn Thị Kim Chi (SN 15/6/1943). Bà có mẹ là người Rạch Giá, cha là người huyện Nam Đàn, Nghệ An. Ông từng tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, từng được Pháp khi đó gọi là "com hùm xám" của miền Tây Nam Bộ, sau bị thực dân Pháp bắt giam. Năm lên 3, mẹ con NSƯT Kim Chi bị bắt vào tù để buộc cha bà phải chiêu hồi.

NSƯT Kim Chi học khóa diễn viên điện ảnh đầu tiên năm 1959 - 1962 tại Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Việt Nam. Năm 1964, bà cùng chồng là nhà quay phim Hồng Sến vượt Trường Sơn vào chiến trường. Bà vừa là diễn viên, vừa là MC của đoàn Văn công Giải phóng.

Năm 1974, nghệ sỹ Kim Chi trở ra Bắc. Hai năm sau bà được cử đi tu nghiệp đạo diễn Sân khấu ở Bungaria. Năm 1978, bà về giảng dạy ở trường Sân Khấu 125 Cống Quỳnh TP.HCM (sau sát nhập gọi là Trường Sân Khấu và Điện ảnh).

Đến năm 2011, nghệ sỹ Kim Chi mới được phong là NSƯT.

Năm 2000, NSƯT nghỉ hưu nhưng vẫn tham gia sáng tác sân khấu và điện ảnh, thi thoảng đóng phim (gần đây có bộ phim 36 tập Những đứa con biệt động Sài Gòn của đạo diễn Long Vân).

Nghệ sỹ Kim Chi khi còn ở chiến trường miền Nam.

NSƯT Kim Chi của hiện tại.

NSƯT Kim Chi từng trải qua ba đời chồng. Trong đó người đầu tiên là cố đạo diễn, NSND Hồng Sến. Ông cũng chính là người từng đào tạo nên một thế hệ diễn viên nổi tiếng như Công Ninh, Công Hậu, Lý Hùng, Diễm Hương… Về sau hai người ly dị, đạo diễn Hồng Sến lấy nữ NSƯT Thúy An (nữ diễn viên của phim Cánh đồng hoang) vào năm 1980.

2. Người thứ hai, cô du kích đeo súng AK bên phải bức hình là Đỗ Thị Đông Xuân, nay là Tiến sĩ về bảo tồn gien và phát triển bền vững, sống và làm việc tại Hungary.

Tiến sĩ Đông Xuân từng chủ trì đề tài đưa giống gà sao về nuôi và phát triển thành công ở Việt Nam giúp cho nhiều hộ chăn nuôi thoát nghèo bền vững.

Đỗ Thị Đông Xuân với biểu ngữ “Việt Nam tất thắng” trong một cuộc biểu tình khi còn là du học sinh ở Hungary.  (Ảnh tư liệu).

Đỗ Thị Đông Xuân xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, ba mẹ là những cán bộ hoạt động nội thành trong cuộc tổng tiến công Mậu Thân. Bà từng tham gia đội biệt động Võ trang tuyên truyền tại Ba Thu năm 14 tuổi và tham gia kháng chiến.

Nhờ vốn chữ nghĩa tích lũy sau bảy năm học trường Tây (St Paul), bà vào làm việc tại Bộ Văn hóa của Chính phủ Cách mạng lâm thời, 1969-1975. Bà từng vào chiến khu miền Đông hoạt động cách mạng. Năm 1971, bà vượt Trường Sơn ra Bắc theo chương trình "Gieo hạt gống đỏ". Năm 1975, bà tốt nghiệp lớp 10 và thi đỗ đại học, được Nhà nước cử sang Hungary học về nông nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, bà lập gia đình năm 1982 và ở lại Hungary nghiên cứu và giảng dạy tại viện Chăn nuôi Quốc gia nước này từ năm 1982. Năm 1991, bà bảo vệ luận án tiến sỹ nông học và giảng dạy tại Đại học Gödöllő của Hungary.

Hiện bà sống tại một thành phố nhỏ, cách thủ đô Budapest 25km. Chồng bà là giáo sư đại học, con gái lớn của bà hiện đang làm việc cho Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) ở Paris và đang tìm một công việc phù hợp ở Việt Nam để học tiếng Việt. Con trai thứ hai của bà tốt nghiệp trường âm nhạc ở Berlin.

Hơn chục năm nay, năm nào Tiến sĩ Đỗ Thị Đông Xuân cũng về nước một vài tháng. Bà dành tất cả các ngày phép năm để đi hết đất nước Việt Nam, và giờ chỉ còn mỗi Côn Đảo là bà chưa có dịp tới thăm.

Hai nữ dân quân còn lại trong bức hình hiện vẫn đang khiến cư dân mạng tò mò và tìm hiểu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật