Hơn 500 học sinh in dấu tay tạm biệt lớp 12

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các học sinh cuối cấp của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) gọi vui đây là cách để “hoài niệm“ về một thời oanh liệt.
Hơn 500 học sinh in dấu tay tạm biệt lớp 12
Ngày 22/4, hơn 500 học sinh lớp 12 THPT Chuyên Ngoại Ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cùng nhau lưu lại “dấu vết“ như một lời tri ân đến mái trường.

 

Các cô cậu học trò diện trang phục khác nhau như đồng phục trường, đồng phục lớp, áo câu lạc bộ và cùng in dấu vân tay lên chiếc phông hoành tráng được thả từ tầng cao xuống sân khấu chính.

Các học sinh cuối cấp của trường gọi vui đây là cách để "hoài niệm tuổi trẻ" về một thời "oanh liệt"...

...nhắc nhau nhớ về những kỷ niệm vui buồn.

"Chúng tôi thực hiện những hoạt động này tự nguyện với tình yêu trường và mong muốn K43 có quãng thời gian còn lại thật đẹp bên nhau", học trò Nguyễn Hải Linh chia sẻ.

Biến thành thổ dân là cách mà hai người bạn này ghi dấu đời học sinh. Theo Ban tổ chức chương trình, nhiều góc chụp đặc biệt, thể hiện tình cảm, khoảnh khắc độc đáo của họ cũng được ghi lại để "gom" vào cuốn Kỷ yếu chung.

Nhiều cô giáo trường Chuyên ngữ không giấu được niềm vui trong hoạt động đáng nhớ của khối 12 khóa 43.

Quá trình chuẩn bị phông, tô chữ, sửa soạn hộp màu được các bạn chuẩn bị vỏn vẹn trong một ngày, nhưng việc "kêu gọi" các bạn lớp 12 trên Facebook của chương trình được khởi động từ đầu tháng 4. Những hoạt động này được lưu lại trong cuốn Kỷ yếu K43, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 5.

Bức phông vân tay của hàng trăm học sinh khối 12 ngày 22/4.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật